Một người dù tài giỏi, thông minh và giàu
bản lĩnh đến đâu. Nhưng nếu ở bên nhiều người không tốt thì sớm muộn cũng bị ngu
ngốc, sai lầm đi. Mặt trời tuy sáng như thế, sức mạnh của mặt trời tuy lớn như
thế. Sự tồn tại của mặt trời tuy lâu như thế. Còn đám mây tuy chỉ là một thứ
hơi nước rất mỏng manh, yếu ớt. Nhưng nếu bị nhiều đám mây che lấp, thì mặt
trời cũng sẽ bị tắt và không thể tỏa sáng được nữa. Thời xưa vua chúa dù được nuôi
dưỡng và giáo dục trong những điều kiện tốt nhất, nhưng cũng không giữ được
quốc gia là bởi vì họ bị quá nhiều thái giám, cung nữ và những kẻ hầu, người hạ
bám theo.
Cuối cùng thì họ bị chìm đắm trong thế giới đó, bỏ bê việc chính sự
dẫn đến việc mất nước. Nhiều khi con người bị rơi vào tình cảnh lực bất tòng
tâm. Bởi vì thế giới xung quanh không những không ủng hộ và giúp đỡ họ, mà còn
che khuất và làm hại họ. Từ xưa đến nay, vẻ đẹp mẫu mực phải là vẻ đẹp như cá
gặp nước như rồng gặp mây. Người phụ nữ thật sự đẹp phải là người được mây thua
nước tóc, tuyết nhường màu da. Vẻ đẹp ấy, hạnh phúc ấy là sự viên mãn, tròn đầy
mà không phải đấu tranh, tổn thương cái gì. Vẻ đẹp và sức mạnh thật sự phải
được đối phương chịu thua, nhường nhịn, khuất phục hoàn toàn. Muốn làm được như
thế nhất định phải là người sống thẳng thắn, trung thực, không tham lam những thứ
vốn thuộc về người khác. Cũng cần biết nhìn xa, trông rộng, tư duy thông thoáng
với cả thế giới để mà không vì cái lợi trước mắt để làm mất đi cái lợi ích lâu
dài. Không vì cái lợi ích nhỏ mà làm mất đi cái lợi ích lớn. Cuộc sống này vốn rất
ngắn ngủi, thế cho nên chúng ta cần phải biết trân trọng, gần gũi những người
đồng cảm, gần gũi, yêu thương và giúp đỡ mình! Cần biết tập hợp được nhiều người
tài giỏi, giàu đức độ ở bên giúp sức cho chúng ta. Làm được như thế hạnh phúc
của chúng ta mới thật sự trọn vẹn được!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự ổn định
<< Khó khăn
<< Chân gốc
<< Năng lực quý
No comments:
Post a Comment