Có một con điên! Mọi người vẫn gọi nó là con
điên. Tính nó hơi khùng. Khả năng tư duy và lao động của nó khá kém cỏi. Thực
tế thì nó là một người rất yếu ớt. Nó không có bạn trai và sống cô đơn một mình.
Tất nhiên rồi, ai mà lại đi yêu một con điên cơ chứ? Dù có được anh chàng nào
để mắt đến, thì đó cũng chỉ là một cuộc tình thoáng qua. Cuộc tình dài nhất,
nóng bỏng nhất mà nó có cũng chưa dài hơn một tháng. Ngày ấy anh đến công tác
tại chỗ nó. Hai người gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó và anh
đã có những giây phút nóng bỏng đầy khát khao.
Nó đã nghĩ hạnh phúc là đây,
tình yêu đích thực là đây. Nhưng rồi khi kết thúc chuyến công tác anh đã ra đi
cùng hai cô gái xinh đẹp, ngọt ngào ở chỗ nó. Nó đã ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh
đó. Anh đã không liên lạc với nó. Anh cũng chỉ như tình cờ gặp nó ở quán ăn khi
ra thanh toán tiền cho nó một vài lần sau đó. Chỉ vậy thôi, rồi anh gần như đã
biến mất khỏi cuộc đời nó. Quá căng thẳng với tình yêu và sự ghen tuông. Nó đã
quên anh để tiếp tục sống. Nó không biết là nó đã sống như thế nào sau đó.
Nhưng rất nhiều năm sau đó nó vẫn sống cô đơn. Mọi người gọi nó là con điên. Bởi
vì có rất nhiều chàng trai tốt yêu nó, nhưng nó đều từ chối. Nó dần sống khép
kín. Ngày xưa nó từng sống rất năng động, tự tin. Vậy mà bây giờ nó sống khá
tiêu cực. Nó đã có ước muốn giải cứu cả thế giới. Nó đã lỗ lực cứu giúp mọi
người một cách thái quá đến mức làm thiệt hại bản thân. Đôi khi không phải ai
được nó giúp cũng cảm thấy biết ơn nó. Nó mải miết đi cứu giúp mọi người, nhưng
rồi nó không thể giúp nổi chính nó. Nó yếu ớt, non kém và tụt hậu so với tất cả
mọi người. Mọi người coi thường nó. Họ có vẻ như luôn sẵn sàng tước đoạt đi mọi
thứ mà nó yêu mến. Cũng tại sức cạnh tranh của nó rất yếu so với thế giới xung
quanh. Nó đúng là một con điên, vì nó đã cố gắng cứu giúp mọi người, còn gần
như cả thế giới đã từ bỏ nó. Nó đã từ chối rất nhiều cơ hội tốt cho bản thân.
Nó đã lựa chọn rất nhiều con đường đi sai lầm. Cuối cùng thì nó vẫn sống bất
hạnh trong sự cô đơn. Dù ân hận thì nó có thể làm gì? Cứ nhớ, cứ quên như một con
điên. Nó nhớ anh cuộc tình đầy khát khao và nóng bỏng năm xưa. Giá nó đã khôn
ngoan, trưởng thành, và may mắn hơn. Nó đã được được sống bên anh, tình yêu
trọn vẹn trong trái tim nó. Ngày đó nó và anh thật đau khổ vì người thứ ba, vì
kẻ xấu muốn làm hại, vì gia đình phản đối và ép gả cho người khác. Vì cả công
việc của anh bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với nó. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi và
chọn cách từ bỏ nó. Giờ nó rất nhớ anh. Nó vẫn nhớ và yêu anh như một con điên!Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự ổn định
<< Khó khăn
<< Chân gốc
<< Năng lực quý
No comments:
Post a Comment