Nước thì mạnh hơn đá vì nước chảy thì đá
phải mòn. Vì thế cách cư xử nhẹ nhàng, khéo léo, tế nhị sẽ tốt hơn rất nhiều
cách cư xử đao to, búa lớn. Một cô gái dịu dàng thường thì sẽ hấp dẫn người đàn
ông yêu nhiều hơn. Bình thường đã như vậy, khi rơi vào tình huống khó khăn,
nguy hiểm. Nếu chúng ta không khôn ngoan biết nhún mình, uấn mình, ẩn mình thì
rất khó có thể bảo toàn được bản thân. Đừng chỉ biết lấy thể cương cứng mà sống
giữa đời. Chúng ta không nói một người sống luôn cứng rắn là xấu, mà chúng ta
nói cách sống như thế là thiếu khôn ngoan.
Vì những sự vật hiện tượng trong
cuộc sống luôn biến thiên không ngừng. Đòi hỏi chúng ta cũng phải biết biến
thiên thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Chúng ta phải biết linh hoạt khi
cương, khi nhu, khi cứng, khi mềm để đạt được lợi ích tối ưu. Chúng ta cần phải
biết giải quyết vấn đề bằng trí tuệ. Phải biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ
và tình cảm để có một cuộc đời viên mãn, hạnh phúc. Khi gặp khó khăn chúng ta
cũng cần biết lựa chọn người có thể giúp. Nếu chúng ta đi cầu cứu những người không
có khả năng thì rất có thể còn làm thiệt hại bản thân nhiều hơn rất nhiều.
Trong cuộc đời ai chẳng có lúc tốt đẹp thành công, lúc ngốc nghếch, sai lầm và
thất bại. Vì thế một người khôn ngoan sẽ lựa chọn một lối sống nhún nhường với
thế giới xung quanh. Một người ngốc nghếch, khờ dại và nông cạn thường hiếu
thắng và lựa chọn một cuộc sống có nhiều đua tranh. Sống như thế thì rất có thể
sẽ tạo ra những địch thủ. Khi ấy thì cuộc sống của người đó sẽ phải cạnh tranh
quyết liệt. Cuối cùng thì cũng sẽ không thể tránh khỏi bị tổn thương, mất mát. Vậy
là con đường tiến lên của họ sẽ rất khó khăn. Cúi xuống không được, tiến lên
không được, ngồi yên cũng không được. Vì thế cuộc đời của người đó rất khó có
được sự bình yên và hạnh phúc. Họ trở thành kẻ yếu trong xã hội. Sống mềm dẻolà cách sống khôn ngoan nhất!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cơ hội
<< Chừng mực
<< Bản chất
<< Hoa cúc
No comments:
Post a Comment