Sống ở trên đời ai cũng mong mình có một
cuộc sống yên ổn. Từ xưa đến nay: An cư thì mới lạc nghiệp. Thường thì một
người yên ổn chuyện gia đình thì mới làm những công việc bên ngoài xã hội tốt. Một
người có sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn thì mới cảm thấy hạnh phúc. Có
hạnh phúc và bình an thì trí tuệ mới thật sự thông suốt. Lời nói và việc làm
mới thống nhất, chính xác và đạt hiệu quả cao. Gần như ai cũng thầm cầu mong
được yên ổn làm ăn. Ai cũng muốn có công ăn việc làm ổn định. Ai cũng mong muốn
có một gia đình bình yên.
Không ai là mong muốn có một cuộc sống biến động đầy sóng
gió cả. Vì thế chúng ta đều phải cố gắng và chiến đấu cho một cuộc sống như thế.
Sự ổn định là rất quan trọng. Một người có tính cách ổn định sẽ được mọi người
tin tưởng và giao phó trách nhiệm. Cho nên khi bị mất đi sự yên ổn là lúc bạn
yếu nhất. Bạn dễ bị tổn thương nhất. Bạn dễ bị nguy hiểm nhất. Người có bản
lĩnh nhất là người giữ được sự bình yên, thanh thản trước sóng gió của cuộc đời
bền bỉ nhất. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng giữ được sự bình tĩnh trong mọi
hoàn cảnh của cuộc sống. Lúc ấy chúng ta có bản lĩnh và sức mạnh lớn nhất. Hiệu
suất giải quyết vấn đề cũng tốt nhất. Khi chúng ta đánh mất đi sự bình tĩnh,
những gì chúng ta nói, những việc chúng ta làm có khi còn tạo ra hậu quả khôn
lường về sau cho chúng ta. Cho nên người xưa từng khuyên: Đừng hành động khi
đang giận giữ, bạn có thấy ai giong thuyền khi đang mưa bão hay không? Khi bị
mất đi sự ổn định là lúc trong chúng ta bị hỗn loạn nhất. Mọi lời nói và việc
làm đều có thể là sai lầm. Nên chúng ta tốt nhất là giữ im lặng, không hành
động thái quá với thói thông thường. Gần như tất cả sự thái quá đều dẫn đến sai
lầm, thất bại và thiệt hại. Cho nên sự ổn định mới là tốt nhất!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Chừng mực
<< Bản chất
<< Hoa cúc
No comments:
Post a Comment