2015-11-29

Em vẫn hạnh phúc khi không có anh ở bên!

    Em rất nhớ anh! Em làm sao có thể quên được anh? Vậy mà hình như anh không biết điều đó? Sao anh lại có thể khuyên em đi lấy chồng, khi chúng mình vừa mới vui vẻ bên nhau? Anh có biết là những lời ấy là rất tàn nhẫn với trái tim em? Em đã thật sự cảm thấy rất đau buồn vì điều ấy! Em cũng không thể hiểu nổi anh đã nghĩ gì khi nói ra điều ấy! Nhưng có vẻ như là anh không thật lòng yêu em! Anh chưa hề có ý muốn sống bên em. Hoặc là anh đã rất cố gắng muốn nói là em chỉ là một mối tình qua đường của anh thôi. Hay là anh đã muốn trao cho tình yêu vốn rất mong manh và nhỏ bé của em một đôi cánh của sự tự do. Và đấy là cách mà anh đang cố níu giữ trái tim của em mãi thuộc về anh? ,,, Nhưng dù em nghĩ gì, muốn gì, theo chiều hướng tiêu cực, hoặc tích cực. Thì một sự thật là em vẫn rất nhớ anh! Em làm sao có thể quên được anh để đi tìm một tình yêu mới! 5 năm đã trôi qua rồi. Giữa anh và em không hề có một mối liên hệ gì? Mọi cảm xúc trong em đang dần lắng dịu xuống. Đôi khi, em đã mơ về một tình yêu mới. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Ham muốn và lý trí không thể tạo ra một mối quan hệ. Nhất là khi trái tim và trí óc của em luôn nghĩ về anh.

     Nhưng có lẽ khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Và em không thể nào khỏa lấp được khoảng cách giữa chúng ta. Em vẫn rất nghèo, em vẫn chưa có một cuộc sống đúng nghĩa cần phải sống như thế. Có lẽ em đã làm khổ anh rất nhiều về quá khứ và xuất thân của mình. Sự ngu dại của em đã đánh mất tình yêu của chúng ta. Chỉ một tình yêu thôi là chưa đủ với anh đúng không? Anh đâu cần tình yêu của anh để làm trang sức cho cuộc đời mình? Khi anh biết chắc rằng vì nó anh sẽ phải chịu nhiều đau khổ và thua thiệt. Thế giới của anh không có em vẫn rất vui và hạnh phúc căng tràn. Cho nên em biết mà, chỉ mình em yêu anh đơn phương anh mà thôi. Em vẫn rất nhớ anh khi xung quanh mình có rất nhiều chàng trai yêu tú đem lòng yêu. Vì thế em đã không thể thật lòng yêu ai từ khi quen biết anh! Dù biết có thể sự chia tay giữa chúng ta là vĩnh viễn. Nhưng trong trái tim mình, em luôn cầu ước được gặp lại anh. Em thấy thèm khát cái cảm xúc được ở trong vòng tay anh. Trong đáy sâu tâm hồn mình, em vẫn yêu và khao khát anh nhiều lắm. Hãy đến bên em đi, lời hứa 5 năm về trước có lẽ đã đến ngày hẹn rồi anh nhỉ? Em vẫn chờ đợi anh, vì thế anh không cần tranh cướp em từ tay một người đàn ông nào. Nếu anh không về, không đến bên em nữa, thì cuộc đời em sẽ ra sao? Chắc là nó sẽ buồn lắm. Vì em sẽ sống cô độc, hoặc kết hôn với một người mà em không yêu! Nhưng dù sao thì em sẽ cố gắng sống tốt. Vì cuộc đời này với em vẫn còn có rất nhiều những đam mê. Vì không được sống trong tình yêu thương, nên em sẽ sống trọn vẹn cho những đam mê và khao khát của cuộc đời mình. Vì không có ai ở bên chăm sóc, yêu thương, che trở, bảo vệ, nên em sẽ tự chăm sóc, yêu thương, và bảo vệ cuộc sống của mình. Tình yêu là gì chứ? Nó chỉ là một phần trong cuộc sống của mỗi người thôi. Trên thế giới này có rất nhiều những người yêu nhau mà không được sống bên nhau. Hạnh phúc thực ra là do cách sống, và cách nghĩ của mỗi người. Những yếu tố cơ bản nhất để tạo lên hạnh phúc đó là: Sức khỏe, sự giàu có, và tri thức Em đang có sức khỏe, tri thức và sắp trở lên giàu có. Em vẫn hạnh phúc khi không có anh ở bên!
                                                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment