2016-02-07

Em sẽ chính thức bắt đầu một cuộc đời mới của riêng em

      Sao mãi đến tận bây giờ em mới nhận ra anh không phải là người đàn ông phù hợp với em. Sao mãi đến tận bây giờ những cảm xúc với anh mới kết thúc. Sao đến tận bây giờ em mới nhận ra em không thực sự yêu anh. Và cuộc sống của chúng ta khác rất xa nhau. Sao đến tận bây giờ những kỷ niệm tình yêu của em và anh mới chịu vỡ tan ra. Bởi vì em đã 33 tuổi rồi. Em đã thay đổi, và trái tim của em bắt đầu phải thay đổi theo. Em chính thức bước vào cuộc sống của riêng mình. Thứ gì không đem lại lợi ích và sự thoải mái từ đáy sâu trong tâm hồn của em, thì sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc sống của em. Trong đó có cả anh! Vì thế xin anh hãy cứ rời xa khỏi cuộc sống của em như anh đã từng làm. Xin vĩnh biệt anh! Em sẽ không mong chờ anh nữa! Em đã yêu thương anh trong vô vọng suốt 5 năm qua rồi.

       Mùa Xuân đã đến, em sẽ  chính thức bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Em sẽ bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã trải qua. Một cuộc sống mới chỉ có em và những thứ đem lại lợi ích cho em. Người đàn ông trong mắt em không thể là ông chủ của cuộc đời em. Người ấy cũng không thể là người đẩy em vào những tình huống bất hạnh, làm cho em phải đau khổ. Người đàn ông ấy cũng không thể rời xa em, trân trọng yêu thương người khác, và sống bên người phụ nữ khác. Có lẽ anh là đỉnh cao xa ngã của em. Chuyện giữa chúng ta không có gì là tử tế, tốt đẹp cả. Tất cả chỉ là những nỗi đau, sự thiệt hại, và sự hổ thẹn trong tâm hồn mà thôi. Hãy cứ đi về nơi anh muốn, làm những gì mà anh thích, ở bên người phụ nữ mà anh thật sự trân trọng, yêu thương. Cuộc tình của chúng mình hãy cứ là mây, là mưa. Chúng ta hãy cứ để cho nó trôi qua như chưa từng tồn tại. Dù sao thì chúng ta đã cách xa nhau từ rất lâu rồi. Nói cho chính xác hơn là anh đã rời bỏ em từ rất lâu rồi. Anh chưa từng có ý định muốn đến với em. Anh chưa từng giữ một mối liên hệ nào với em. Chúng ta gặp lại nhau, dính vào nhau thêm một lần nữa cũng chỉ là một sự tình cờ. Để rồi khi đã hết hoàn toàn giá trị lợi dụng, lại một lần nữa em bị vứt bỏ hoàn toàn. Em đã có những ngày thật sự rất khó khăn để có thể tồn tại trên thế giới. Bởi vì tâm hồn của em đã bị tổn thương sâu sắc vì anh. Để sống tiếp, em đã khó khăn và cơ cực vô cùng. Những lúc em cần người giúp đỡ, những lúc em cần một bờ vai để được che trở, yêu thương thì anh đang ở đâu? Nếu anh đang ở rất gần bên em vào những lúc như thế, liệu anh có giúp đỡ em? Em nghĩ là không! Vì em rất nhỏ bé và vô giá trị trong mắt anh. Có lẽ đó chỉ là một thú chơi ngông cuồng của một người giàu có và thiếu giáo dục mà thôi. Em nhận ra là em rất khác anh, bởi vì nếu em ở vào hoàn cảnh và địa vị giống như anh, em sẽ không bao giờ cư xử giống như anh. Giữa chúng mình không có điểm gì giống nhau cả. Từ hoàn cảnh sống đến những cảm xúc, suy nghĩ trong tâm hồn cũng không. Chúng ta bên nhau, và em đã nhầm tưởng là chúng ta yêu nhau, anh là bóng hình trong trái tim em. Thật ra, anh là sự bất hạnh trong cuộc đời em mới đúng. Em đã thật ngốc khi chạy theo những cảm xúc điên rồ, và tin vào những điều mơ hồ không có thật. Để đến bây giờ em mới chợt bừng tỉnh và nhận ra mình đã sai. Em đã sai từ trong chính nhân cách của em. Bây giờ em lại trở về chính bản thân con người của em. Em sẽ mạnh mẽ vứt bỏ đi tất cả những gì đã qua, trong đó có cả anh. Em sẽ chính thức bắt đầu một cuộc đời mới của riêng em! Vì tất cả có lẽ đã quá muộn rồi! Nếu thật thật sự cố gắng may ra vẫn còn kịp!
                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment