2016-02-09

Lòng bác ái thật quý giá

      Muốn biết một người có khoan dung, độ lượng hay không, chúng ta hãy quan sát cách họ đối xử với những người ở sung quanh mình. Một người sống không tốt với những người ở quanh mình, thì ít khi là một người tốt. Bởi vì nếu người đó không hợp tính cách, không yêu mến và tôn trọng ai đó, thì tại sao họ không khôn ngoan mà tránh xa người ấy? Việc họ cứ ở bên một người như thế, thì làm sao họ có thể cư xử tốt với họ? Dù có cố gắng đối xử tốt với những người như thế, thì cũng là việc bạn đang tự làm sai hỏng chính bản thân mình mà thôi. Còn họ không đối xử tốt với những người xung quanh mình vì không thể tha thứ cho lỗi sai của những người đó với họ, thì càng chứng tỏ người đó không được khoan dung, bác ái, và đôn hậu. Họ có thể là một người viển vông vì không thực tế. Họ thật ngốc nghếch khi không coi trọng những mối quan hệ ở xung quanh mình. Trong khi những mối quan hệ ấy lẽ ra họ cần phải trân trọng tuyệt đối trân trọng. Vì thực tế cuộc sống họ sống và ở bên những người như thế, chứ không phải một người tốt đẹp trong mong muốn của bạn, và họ có tác động lớn nhất đến con người của bạn. Qua cách đối xử của bạn với những người đó, người đời sẽ đánh giá về nhân cách của bạn.

      Thật ra dù họ đã có lỗi gì với bạn. Nhưng nếu bạn là một người cao thượng, khoan dung, bác ái, và đôn hậu thì bạn cũng có thể bỏ qua cho họ. Chỉ cần bạn coi trọng mối quan hệ ấy, thì bạn vẫn có thể bỏ qua. Chỉ cần bạn có một chút khôn ngoan, bạn sẽ vẫn cố gắng đối xử tử tế với họ. Khi bạn làm được như thế, mối quan hệ của hai người sẽ trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều. Bạn cũng cảm thấy thoải mái, tự tin, và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Mọi người cũng sẽ yêu quý và kính trọng bạn hơn. Không có chuyện gì khó chịu và tổn hại hình ảnh cá nhân bằng việc chúng ta tẩy chay ai đó xung quanh chúng ta. Việc ấy gần như là một cực hình đối với chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta luôn hải cứng rắn và lạnh lùng với chính bản thân và đối với người đó. Cho nên chúng ta hãy cố gắng bình thường hóa tất cả các mối quan hệ. Nếu không chấp nhận được nhau, xin hãy tránh xa nhau ra. Đừng ở bên nhau để rồi gây ra những mâu thuẫn lớn có khi còn để lại hậu quả rất nặng nề. Lòng bác ái thật quý giá. Nó giúp cho người sở hữu nó luôn hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn. Vì thế chúng ta hãy cố gắng yêu thương và tha thứ nhiều hơn đối với những người sống ở xung quanh mình. Hãy biết trân trọng những thứ mình có, những thứ ở xung quanh của bản thân bạn, những thứ thuộc về thế giới của bạn. Vì với mức độ con người hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể có những thứ ấy thôi!
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment