2016-02-09

Thư gửi người không quen biết

      Anh ơi! Chỉ là một câu đùa không có gì là thô tục lắm trên facebook. Tại sao anh lại nói với em những lời xúc phạm em như thế? Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi em không bị ai nói vào mặt như thế. Có lẽ cũng vì em đã nhiều tuổi, nên lòng tự trọng của em đã bị tổn thương khá lớn. Em cảm thấy trái tim mình nhói đau, rồi nó nhức nhối. Em đã bỏ đi ăn 1 bữa ăn phụ buổi tối với số lượng như 1 bữa ăn chính trong ngày. Có lẽ đây là thói quen của em từ những ngày em ở tuổi mới lớn. Khi thấy buồn, em hay cố gắng xua đuổi lỗi buồn đó bằng những món ăn ngon, bổ dưỡng mà em yêu thích. Có lẽ đây là một phản ứng tự nhiên rất tốt của em. Vì nó giúp em lấy lại sự thăng bằng và bình tĩnh, dù đã có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, khi chúng ta buồn thì tinh thần kém làm hại đến sức khỏe. Việc bổ sung năng lượng cho cơ thể là một hành động khôn ngoan và cần thiết, giúp bạn nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực đó. Khi lấy lại bình tĩnh, em không biết mình đã nói sai gì nữa? Em xem lại dòng tin nhắn, chỉ là một câu đùa theo kiểu chơi chữ khá thú vị. Vậy mà anh lại nói ra những lời làm trái tim em đau. Em thấy buồn và tiếc vì đã có một người bạn giống như anh. Ừ thì mình không hợp nhau rồi. Anh nóng tính, thô lỗ, và cục cằn. Còn em trong cuộc sống rất thích đùa giỡn. Vì thế dù đang ở cấp độ tình bạn, em cũng cảm thấy mình không hợp nhau. Trong lòng em cũng có nhiều sự lo ngại về nhân cách của anh ngay từ khi mới quen. Bởi vì anh có một hoàn cảnh xuất thân rất không tốt. Công việc cũng không tốt. Tính cách cũng không thật sự tốt.

      Vậy thì thôi nhé! Tạm biệt một người bạn chưa kịp quen biết ở ngoài đời. Em sẽ hủy kết bạn với anh ở trên facebook ngay bây giờ. Bởi vì em không muốn là một kẻ vô duyên khi có một lần nữa nói chuyện với anh. Anh đã thẳng thắn nói không hợp với kiểu ăn nói của em rồi mà. Ừ, cuối cùng thì em đã hiểu ý nghĩa sau những lời anh nói. Thật ra anh không muốn làm bạn với một cô gái như em. Chỉ là anh đang muốn em đặt dấu chấm hết cho một tình bạn ảo. Mà chúng mình cũng không hợp với nhau thật. Em luôn thích vui vẻ, hài hước, còn anh thì không thích như thế. Em không muốn kết thân với một người có hoàn cảnh xuất thân giống như anh. Một người có tính cách giống như anh. Em chỉ muốn là bạn tán gẫu với anh trên facebook mà thôi. Có lẽ vì thế anh không cảm thấy được em tôn trọng ở mức anh muốn. Và có lẽ mục đích của em và của anh cũng khác nhau khi bắt đầu mối quan hệ này. Xin chúc anh vui vẻ! Cảm ơn anh vì đã cùng em chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Xin vĩnh biệt một người bạn chưa quen!
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi



No comments:

Post a Comment