2016-03-23

Chọn điểm tựa đúng để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống

      Tôi còn nhớ có một nhà vật lý học nổi tiếng từng phát biểu: Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất này lên. Và bây giờ tôi cho rằng phát biểu của ông ấy rất đúng trong nhiều trường hợp. Chứ không phải chỉ là đúng trong vật lý học với chiếc đòn bẩy của mình. Việc ấy giống như việc người ta muốn điều khiển một con bò, người ta sẽ sỏ dây vào vách ngăn hai lỗ mũi của nó, và dắt đi theo ý chúng ta. Muốn ghiết  một con bò, người ta đập một nhát búa vào vết nõm giữa hai sừng của nó. Muốn chiến thắng chàng chiến binh tài giỏi của nước Hy Lạp ngày xưa là Asin, người ta đã nắm chặt lấy gót chân của anh ấy. Và muốn được mọi người yêu mến, kính trọng, thì chúng ta làm việc gì cũng cần dựa trên thói thường ngày của mình. Nếp sống, thói quen sống của chúng ta thật sự là một nền tảng vững chắc để cho ta dựa vào mà làm ra những việc lớn lao, vĩ đại trong xã hội.

       Để trở thành một người trưởng thành và thành công trong xã hội, gần như tất cả mọi việc chúng ta đều phải dựa vào bản thân. Vậy chỗ nào của bản thân mới là một điểm tựa vững chắc cho chúng ta? Đó không thể là tình cảm của chúng ta. Vì tình cảm của con người là một thứ dễ thay đổi nhất. Hôm nay chúng ta có thể thích cái này, ngày mai có thể thích cái khác. Ngay cả tình yêu cũng như thế. Không có một tình yêu bất tử, mà chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu. Hơn nữa, tình cảm của chúng ta nó không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Mà nó còn là kết quả của sự cộng hưởng với thế giới xung quang. Nó chịu tác động lớn của đối tượng mà chúng ta có tình cảm. Tình cảm là thứ chúng ta vung ra với thế giới. Vì thế, nếu dựa vào tình cảm để hành động. Chúng ta sẽ làm ra rất nhiều thứ ngốc nghếch, sai lầm, và có hại cho bản thân. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào trí tuệ để hành động? Thật ra, việc dựa vào trí tuệ để hành động cũng không đúng. Vì sự nhận thức của con người biến động không ngừng. Hôm nay chúng ta cho rằng điều như này là tốt. Ngày mai chúng ta lại cho rằng như thế là sai. Và quá trình đi từ nhận thức đến tư duy, rồi hành động, là một quá trình dài. Nếu chúng ta dựa vào nhận thức để hành động, sẽ rất dễ rơi vào sự nóng vội, chủ quan, duy ý chí, và sai lầm. Ngay chính cơ thể của chúng ta cũng chưa thích ứng được với điều đó. Vì thế mà chúng ta tự làm cho bản thân bị tổn thương. Điểm mà chúng ta cần dựa vào là nhân cách của chúng ta, là những thói quen, ứng xử thường ngày trong cuộc sống của chúng ta. Vì đấy mới chính là hồn cốt của con người chúng ta. Là phần ổn định và chắc chắn nhất trong con người chúng ta. Mọi sự biến đổi của trí tuệ và tình cảm phải qua một thời gian dài lắng đọng, sàng lọc, phủ định biện chứng tự nhiên thì mới tác động đến sự thay đổi của nhân cách chúng ta. Khi chúng ta đủ khôn ngoan, bản lĩnh, và trí tuệ để dựa vào con người bình thường của mình trong cuộc sống để hành động. Thì làm việc gì cũng rất dễ thành công. Và chúng ta luôn là một con người đứng đắn, đàng hoàng trong mắt những người khác. Muốn thay đổi con người của mình, thay đổi cố gắng thay đổi nhận thức, tư duy, tình cảm của bản thân. Chúng ta hãy thay đổi những nếp sống, suy nghĩ, và thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Khi bạn thay đổi, thì cuộc đời bạn cũng sẽ thay đổi theo!

                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi
 Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment