2016-03-18

Sự cân bằng trong cuộc sống

     Các loại vật trên trái đất gần như sống tương đối bình đẳng. Loài nào cũng có cuộc đấu tranh sinh tồn, và duy trì nòi giống của mình. Và các loài vật đã sống bên nhau trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Trong xã hội loài người cũng tương tự như thế. Người xấu và người tốt, người anh hùng và người hèn kém, người giàu và người nghèo … luôn song song tồn tại. Gần như sự tồn tại của họ lại có sự bổ trợ cho nhau. Vì có những tên tội phạm tồn tại, mà trong xã hội mới xuất hiện những người anh hùng diệt trừ các loại tội phạm đó. Vì thế, trong cuộc sống này, ai cũng ghét những con người hèn kém trong xã hội. Nhưng họ vẫn tồn tại trong xã hội bình đẳng với chúng ta, theo đúng hiến pháp và pháp luật của quốc gia mà chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta buộc phải thích nghi với họ.

      Việc này cũng giống như con ruồi hay con muỗi vậy. Chúng không hề có một lợi ích gì với cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng vẫn song song, tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù chúng là loài vật bậc thấp, chúng ta là loài động vật cao cấp nhất. Chúng ta có khả năng vượt xa một con ruồi, hay một con muỗi. Nhưng một con ruồi vẫn có thể chiếm lấy thức ăn của chúng ta, và còn để vào đấy thêm rất nhiều vi trùng, vi khuẩn gây hại cho chúng ta. Một con muỗi vẫn có thể hút máu của chúng ta, rồi truyền rất nhiều bệnh cho chúng ta. Một người thuộc tầng lớp rất thấp trong xã hội. Họ là người hèn kém và ít trí tuệ. Nhưng đôi khi họ cũng có thể làm tổn thương được một người được xem là cao cấp, vĩ đại trong xã hội. Vẫn biết người thiện thì mạnh hơn người ác. Nhưng trong xã hội, chúng ta vẫn cứ thấy người ác làm hại người thiện. Vẫn biết tình yêu chân chính mới là quan trọng và tốt đẹp nhất. Nhưng trong xã hội, chúng ta vẫn thấy rất nhiều người lựa chọn kết hôn vì tiền. … Cho nên dù chúng ta có tốt đến thế nào, thì cũng có khi bị những người xấu làm hại. Dù chúng chỉ có thể làm hại một phần không quan trọng của chúng ta. Nhưng mà cũng ảnh hưởng không nhỏ với chúng ta. Tránh được hoàn toàn những việc này là rất khó. Vì chúng ở trong tối, còn chúng ta thì ở ngoài sáng. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta cần sống khôn khéo với tất cả mọi người. Luôn cố gắng nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Để tránh bị kể xấu làm hại, nếu có bị làm hại, thì chúng ta vẫn có nhiều khả năng để khắc phục sự tổn thương đó một cách nhanh nhất. Sau đó thì tiến lên trong xã hội.
  


No comments:

Post a Comment