32 tuổi, nàng đẹp dịu dàng mà
vẫn chói lòa. Cô thông minh, có trình độ học vấn cao, đang làm chủ một cơ sở kinh doanh lớn do tự mình lập ra. Cô đầy đam mê,
mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc. Có người nói, 32
tuổi là người ta bước qua thời thanh niên, bước sang tuổi trung niên. Họ thường
trầm nắng hơn. Còn cô thì khác, 32 tuổi, cô bừng lên một sức
sống mới vô cùng mạnh mẽ.
Có lẽ
bao nhiêu năng lượng, sự hấp dẫn của một cô gái, cô đã tích lũy trong
cả một thời thanh niên. Giờ cơ thể cô bừng bừng sức sống mới. Sự kìm hãm trong cuộc sống trước đây, giờ trở thành sự giải tỏa
mạnh mẽ. Cô tự do, ung dung, tự tại. Cô làm chủ tất cả mọi thứ trong cuộc sống
của mình. Cô đang hạnh phúc.
Cô đã chính
thức bước vào giai đoạn thanh xuân lần thứ hai. Nhan sắc của cô mặn mà, dịu
dàng. Có lẽ cô đã trở thành tạo vật hoàn hảo nhất của vũ trụ. Đó là kết quả của
cả một quá trình rài luyện tập thẩm mỹ, học tập để nâng cao trí thức và năng lực bản thân. Cuộc đời giờ với cô chỉ còn là một màu hồng. Tâm hồn cô giờ tươi trẻ và trong sáng như một đứa bé. Chỉ một ánh nắng sớm
ban mai, một đoạn clip phim hoạt hình đầy màu sắc, hay một chùm lá xanh … cũng
làm tâm hồn cô rộn rã những yêu thương. Biết bao chuyện
xấu, biết bao chuyện bực mình, cô bỏ qua hết. Cô chỉ giữ trong con người mình
những cảm xúc tươi vui, hạnh phúc. Và cả những thứ thật sự hữu ích trong cuộc sống của bản thân mình.
32 tuổi, công việc của cô bừng bừng những bước phát triển
mới. Tiền bạc mọc chân chạy thẳng đến tài khoản của
cô trong ngân hàng. Cô trở thành một tỷ phú trẻ, độc thân và giàu có nhất đất nước. Cô đã trở
thành tỷ phú bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Mọi người vô cùng ngưỡng
mộ cô. Nhưng cô vẫn cố giấu mình. Cô thấy chẳng sung sướng gì, với việc sống
trong sự tung hô, bợ đỡ của những người khác. Chỉ cần cô luôn cảm thấy bản thân
mình đáng yêu là được rồi. Hạnh phúc với cô phải là
sự cảm nhận từ trong sâu thẳm trái tim mình. Và ở nơi ấy trong trái tim cô
bây giờ, cô đang cảm thấy hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment