Joney thân mến! Cô gái ấy sẽ mãi mãi không bao giờ trở về bên con nữa.
Những tổn thương mà con đã gây ra với cô ấy là quá lớn. Con đã không bao giờ chân thành và thật lòng yêu thương cô ấy. Chỉ
mình cô ấy thật lòng yêu con là chưa đủ tạo lên một tình yêu. Dù cô ấy giờ vẫn
chưa lấy chồng và vẫn chưa yêu ai cả. Nhưng bố xin con, đừng vì việc
cô ấy đã trở lên giàu có mà con lại tìm cách chiếm lấy cô ấy. Xin con đừng
làm cô ấy bị tổn thương vì con hơn nữa.
Vì cô
ấy là một cô gái rất đáng thương. Cô ấy cô độc trên thế giới này. Cô ấy đã giúp đỡ cả gia đình mình rất nhiều trong cơn nguy biến.
Con buông tay cô ấy ra là đểu cho cô ấy có cơ hội được hạnh phúc. Xin con đừng ích kỷ
như thế nữa. Đừng vì lợi ích của bản thân mà làm hại cô ấy thêm một lần nữa. Cô
ấy tốt như vậy, tài giỏi như vậy, thành công như vậy. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc bên một chàng trai tốt hơn con rất
nhiều. Cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu đích thực của người đàn ông là chồng của mình. Người ấy sẽ hiến
dâng cả đời cho cô ấy. Làm mọi thứ để cho cô ấy được hạnh phúc.
Không như con, con chỉ tìm mọi cách chiếm đoạt được những lợi ích của cô
ấy. Và chiếm đoạt cả bằng cách không chính đáng. Có nhiều việc con làm đã làm
cô ấy bị tổn thương sâu sắc.
Con
trai, bố thật buồn khi phải nói những điều này với con. Sinh con ra, bố đã làm mọi thứ để con và các em con có
một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Bố thật có lỗi với
các con vì không giáo dục các con trở thành những người tử tế
trong xã hội. Để đến khi việc làm ăn của bố không tốt. Cả gia đình ta rơi vào đói khổ, bần hàn. Không có
cô ấy, cả gia đình ta đã trở thành đống rác trong xã hội. Bố viết thư này gửi
cho con là muốn con hãy từ ý định lợi dụng tiền bạc của cô ấy một lần nữa. Vì cô ấy
chính là đại ân nhân của bố. Người giúp bố che trở, bảo vệ cả gia đình mình. Sống ở đời phải cố gắng giữ lại một chút lương tâm làm người
con trai ạ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment