Sống ở trên đời, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào,
đã sai thì phải sửa. Đừng bao giờ chấp nhận hay chịu đựng lỗi sai của bản thân. Bạn mà làm như thế, lỗisai đó sẽ ngày càng phá hủy cuộc sống của bạn nghiêm trọng hơn. Hạnh phúc không bao giờ đi song hành cùng sự
chấp nhận hay chịu đựng. Hạnh phúc luôn là sự thỏa mãn vì đã đạt được ước mơ,
hoặc những mong muốn từ sâu thẳm trong lòng
Có nhiều người khi đã sai, họ cố gắng tự sửa những lỗi sai của mình. Khi họ
không tự sửa cho được những lỗi sai của mình. Thì người khác sẽ sửa giúp họ.
Đấy là một điều may mắn cho họ. Vì thế mà họ ngày càng tiến bộ hơn. Nhưng cũng
có người vốn dĩ không sai, nhưng người trong xã hội lại sửa chữa con người của họ. Đấy có thể là những người có
nhận thức sai lầm, vì tưởng điều đúng là điều sai. Hay có thể là người có tâm
ác hoặc ác cảm với người đó. Nếu chúng ta gặp phải trường hợp này, thì cần hết
sức thận trọng, tỉnh táo. Đừng vì tức giận mà biến bản thân đang đúng thành sai. Cũng đừng vì mất
cảnh giác mà nghe theo người, cuối cùng thì tự làm mình sai.
Trong xã hội luôn có rất nhiều
lọai người khác nhau. Lợi ích với nhóm người này, đôi khi lại là sự thiệt hại
với nhóm người kia. Cùng một sự việc xảy ra, nhưng có người nghĩ như thế là
đúng, có người nghĩ như thế lại là sai. Mỗi người đều có một quan điểm, lập
trường và tư tưởng riêng. Càng những người có sự khác nhau về học vấn, văn hóa, nghề nghiệp,
tầng lớp trong xã hội lại càng có những suy nghĩ khác xa nhau. Vì thế, con người ta ra sao, chúng ta cứ tự tin mà sống
như thế. Người này không thích ta, không chấp nhận thì có rất nhiều người khác
thích ta, việc gì ta phải biến thái bản thân vì họ? Nếu ta có biến thái bản thân để
làm hài lòng người đó, thì liệu chúng ta sẽ làm hài lòng họ trong bao lâu?
Chúng ta có hạnh phúc không?
Dù chúng ta ban đầu có cảm thấy vui sướng, nhưng niềm vui ấy sẽ tồn tại được
bao lâu? Liệu có được một tháng hay không? Hay chỉ là mấy ngày?
Đã biết sai thì chúng ta nhất
định phải sửa. Nếu chúng ta không tự nhận ra lỗi sai của mình, khi được người khác chỉ ra,
mà chúng ta nhận ra lỗi sai của mình, thì chúng ta càng phải nhất định sửa.
Chúng ta sửa chữa bản thân không phải là việc nghe theo ý kiến của người khác. Mà là nhờ ý kiến của
người khác, chúng ta đã nhận ra lỗi sai của mình và tự sửa chữa. Sống phải có sự tự chủ.
Khi bạn đánh mất đi sự tự chủ với bản thân, thì người khác sẽ làm chủ bạn.
Thông thường họ sẽ bóp méo cuộc đời bạn theo ý họ. Khi ấy bạn có hối hận cũng
không còn kịp nữa.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment