Căn nhà của tôi đang sống bị nứt bốn góc ở
sát mái. Tôi không muốn cố gắng sửa chữa nó, tôi muốn xây dựng một căn nhà khác trên mảnh đất của
tôi. Dự kiến của tôi là sẽ xây dựng hết khổ đất. Căn nhà cao khoảng bẩy tầng.
Mỗi phòng có một hệ thống nhà vệ sinh khép kín. Việc này rất quan trọng trong
sinh hoạt giữa các thành viên của một gia
đình. Và có thể tôi sẽ biến căn nhà của tôi thành một nhà nghỉ trong tương
lai. Phía trước của căn nhà sẽ là một cửa
hàng. Tôi có thể tự kinh doanh hoặc cho người khác thuê để kinh
doanh. Phần cửa hàng này chỉ cần làm một tầng. Phía trên mái của cửa hàng sẽ là
thiên đường cây xanh của tôi. Tôi sẽ trồng nhiều loài hoa,
cây cảnh, và rau xanh ở trên đó. Nơi ấy giống như một cái sân đón ánh nắng của
tầng hai của căn nhà. Nơi tôi sẽ phơi chăn, đệm vào của mùa Đông trước khi đem cất giấu chúng.
Tôi sẽ xây dựng căn nhà của tôi theo tiêu chí đơn
giản, tiết kiệm. Nhưng nó sẽ tạo ra một không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho tôi
và cả gia đình. Những chi phí làm
cửa, sơn tường, trang trí các hình nổi được tiết kiệm một cách tối đa. Chiều
cao của các tầng trong căn nhà cũng hạ xuống mức thấp nhất. Để có không gian
thoáng, tôi sẽ làm những ô cửa sổ lớn hơn. Căn nhà của tôi sẽ có chi phí ở mức
thấp nhất, còn diện tích sử dụng thì ở mức cao nhất. Tôi cũng muốn thiết kế một
căn hầm để xe cho căn nhà của tôi. Bởi vì với một ngôi nhà mặt phố có diện tích
sàn là khoảng 100 m2 như của tôi, việc có một hầm để xe là một nhu cầu cần
thiết. Không gian sống của con người ngày càng bị thu hẹp. Nhu cầu có những
khoảng không gian thật sự riêng tư cho mỗi người ngày càng trở lên rất khó
khăn. Đối với những người sống ở các vùng quê thì còn đỡ khó khăn hơn. Bởi vì
tại nơi đây quỹ đất còn rất nhiều. Còn đối với những người sống ở thành phố,
việc sở hữu một không gian riêng tư là rất khó khăn. Nơi mà mỗi một m2 đất có
giá trị bằng cả một gia tài. Nhưng tốc độ đô thị hóa hiện nay ở vùng quê mà tôi
sống đang rất cao. Việc những người lao động tập trung làm việc tại thủ đô là
một nhu cầu tất yếu. Vì thế
để xây dựng được một căn nhà mà tôi sắp xây là
niềm mơ ước của rất nhiều người. Việc sở hữu một
căn nhà như thế là một niềm tự hào lớn của tôi. Tôi sẽ xây dựng căn nhà đó trong
một vài năm tới. Có lẽ tôi cần lên kế hoạch để xây dựng nó ngay từ bây giờ.
Việc xây dựng một ngôi nhà vốn là một việc làm lớn. Đối với một người phụ nữ độc thân như tôi, việc ấy là rất khó khăn. Nhưng tôi có đủ lòng
tự tin và sự bản lĩnh để làm được điều đó. Nhất định tôi sẽ xây dựng được ngôi
nhà trong suy nghĩ của tôi. Chỉ cần công việc của tôi thành công mà thôi. Ngày đó có lẽ sắp đến rồi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment