2016-05-05

Cách chọn đàn ông để kết hôn của phụ nữ

      Là người phụ nữ, lấy được người đàn ông tốt thì coi như đã chắc chắn có đến 50% hạnh phúc trong tay. Dù đấy là một cô gái tài giỏi đến mức nào, cô ấy có một xuất thân cao quý đến mức như thế nào. Thì thứ mà tự bản thân cô ấy tạo ra cũng chỉ là 50 % hạnh phúc của bản thân mà thôi. Vì thế việc gặp , yêu, và kết hôn với một người đàn ông tốt gần như là niềm mơ ước của mọi cô gái. Có nhiều người cho rằng đàn ông tốt thì cần phải có nhiều tiền. Theo tôi, đàn ông tốt trước hết phải có một nhân cách tốt. Nhân cách của một người đàn ông mới là thứ bạn sống cùng trong suốt cuộchôn nhân của mình. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Hôm nay nó thuộc về người này, ngày mai nó có thể thuộc về người khác. Một người không có tư duy kiếm tiền và quản lý tiền. Thì dù trong tay anh ta có một núi tiền khổng lồ, thì anh ta cũng sẽ làm mất hết nó trong một thời gian ngắn.


       Là người phụ nữ, chúng ta đã là những sinh vật rất yếu đuối trên hành tinh. Chúng ta cần một người đàn ông để che trở, bảo vệ, và giúp đỡ những lúc khó khăn, yếu đuối. Từ xưa đến nay, những tình huống anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là tình huống kinh điển làm nảy sinh những thiên tình sử đẹp trong văn chương, điện ảnh, và thực tế cuộc sống. Nhiều khi những người con gái thường bị rơi vào đam mê vì những lời nói ngọt, vẻ bề ngoài đẹp đẽ, và cả nụ cười quyến rũ của người đàn ông. Họ lựa chọn những người đàn ông làm họ vui, và cảm thấy thoải mái để kết hôn. Thật ra đó là một sai lầm. Một anh hề cũng có thể làm cho chúng ta rất vui! Một cô gái tốt chắc chắn sẽ có nhiều người đàn ông yêu thương. Nhưng tình yêu của những người đàn ông đối với họ cũng rất khác nhau. Đừng dại dột mà lựa chọn một người đàn ông tốt nhất trong những người đàn ông đó. Vì đây là chuyện tình yêu, vì thế chúng ta hãy cứ để tình cảm quyết định. Hãy lựa chọn người đàn ông mình thật sự yêu thương, và người yêu thương bạn sâu sắc nhất. Bản chất của một mối quan hệ là phải có từ hai phía. Không có một tình yêu đơn phương nào có thể tồn tại mãi. Nếu có thì đó chỉ là một sự ám ảnh mà thôi. Khi chúng ta không đối xử tốt và chân thành với người đàn ông của mình. Thì tình cảm của người đó đối với chúng ta dù có tốt đẹp đến mức nào, thì cuối cùng cũng tan biến. Tình yêu của con người không chỉ có sự hiến dâng, mà còn có cả sự đòi hỏi, và hưởng thụ. Một người đàn ông tốt phải là người giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn. Bởi vì trong cuộc sống chung của hai vợ chồng, có biết bao tình huống bất ngờ xảy ra. Những lúc bạn mang thai, bạn sinh nở, bạn bị ốm, trông bạn sẽ tệ hại so với bình thường như thế nào. Nếu không phải là một người đàn ông nhân hậu, có trách nhiệm, và yêu thương bạn thật lòng, thì làm sao bạn có thể có được hạnh phúc trong những lúc như thế? Là phụ nữ, chúng ta không phải là những người chủ động đi tìm kiếm đàn ông.  thế, nếu đã gặp được một người đàn ông tốt, và mình thật lòng yêu thương, thì hãy giữ lấy, đừng buông tay vì bất cứ lý do gì! Trong cuộc sống vợ chồng, lòng nhân hậu, trách nhiệm, đôi khi còn quan trọng hơn cả tình yêu! Nếu một người chưa trưởng thành thật sự về nhân cách. Mà họ có những cảm xúc mãnh liệt với bạn. Thì bạn cũng cần tỉnh táo để vượt qua mối quan hệ đó. Bởi vì đó không phải là tình yêu, mà đó chỉ là niềm đam mê mà thôi. Đôi khi niềm đam mê làm cho người ta nhớ mong và khao khát còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu. Và thực tế đã có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa tình yêu và sự đam mê. Cách phân biệt duy nhất giữa tình yêu và sự đam mê, đó là sự đam mê làm cho người ta bị sai hỏng so với bản thân. Người ta làm ra những việc sai trái vì mối quan hệ đó. Và người ta bị đau khổ vì mối quan hệ đó. Bản chất của tình yêu là văn hóa cao cấp nhất. Tình yêu làm cho con người hạnh phúc, nhân ái, và tốt đẹp hơn. Hãy kết hôn vì tình yêu, đừng kết hôn vì lòng đam mê. Muốn có tình yêu thật sự, bạn phải là một người phụ nữ thật sự trưởng thành. Hãy là một người phụ nữ tốt, làm bạn với những người tốt, yêu thương người tốt, và kết hôn với một người đàn ông nhân hậu, để tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc!

                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Nước Pháp rất tuyệt vời

<< Vấn đề tình yêu và tiền bạc

<< Tôi vẫn cô đơn

<< Sông Amazon


<< Kinh nghiệm đi du lich



No comments:

Post a Comment