2016-05-13

Kangaroo

         Kangaroo là biểu tượng của đất nước Úc xinh đẹp. Loài vật này cũng rất thú vị. Nó có những tập tính kỳ lạ khác biệt với những loài vật khác trên trái đất. Hai chân trước của nó nhỏ, ngắn, và yếu. Chân sau của nó thì to và rất khỏe. Đó là cơ quan chịu lực chủ yếu của nó. Nó sử dụng chân sau để bật nhảy với tốc độ cao. Nó di chuyển càng nhanh thì cơ thể của nó càng tốn ít năng lượng. Một con kangaroo đực có thể nặng từ 55 kg đến 90 kg và bật cao đến 3 m. Chân sau của nó vừa để dùng khi di chuyển, vừa dùng để bơi, và vừa dùng để tấn công kẻ thù.


      Loài Kangaroo thường sống trên sa mạc, đồng cỏ, và vùng cây bụi để có thể quan sát được rộng. Nhờ thế mà nó có thể dễ dàng chạy trốn kẻ thù. Nhờ việc liếm vào phần thịt ở bàn chân trên để làm mát toàn bộ cơ thể, nên kangaroo có thể sống tốt trên sa mạc nóng bức. Kagaroo thường kiếm ăn vào ban đêm để an toàn và tránh cái nóng của ánh nắng mặt trời. Khi thời tiết mát mẻ, nó kiếm ăn cả về ban ngày. Thức ăn của chúng chủ yếu là các loại nấm, lá cây, cỏ, và sâu bọ. Loài vật này có hình dáng kỳ lạ, nhưng chúng là một loài vật khá hiền lành. Chúng sống theo bầy đàn. Tuy vậy, kangaroo không phải là loài sinh sản nhiều. Mỗi năm chúng chỉ để khoảng 1 con và nuôi trong cái túi trước bụng trong khoảng 8 tháng tuổi. Ngay cả khi ra khỏi tú, con kangaroo con cũng cần đến 1 năm thì mới thôi bú sữa. Con chuột túicon khi mới ra đời có màu đỏ, chưa có mắt, và tai rất nhỏ! Loài vật này sống chủ yếu tại nước Úc. Nó được coi là biểu tượng của nước Úc, và được người dân ở đây yêu mến và bảo vệ. Nhờ có điều kiện sống tốt nên loài kangaroo đã phát triển rất nhanh. Vì thế nó đã gây phiền toái cho con người. Chúng chạy qua những con đường gây cản trở giao thông. Tại nước Úc, chuột túi là loài vật bị xe ô tô cán chết nhiều nhất. Chúng xâm nhập các nông trại, và ăn nông sản của nông dân. Chúng cũng tàn phá cả rừng. Mối nguy hiểm trong tự nhiên với chúng đến từ loài chó, cáo châu Âu, và một vài loài vật khác. Nhưng mối nguy hiểm thật sự với chúng là loài người. Có những thời điểm, người ta phải bắn hạ hàng 1000 con kangaroo để bảo vệ sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên và những nông trại. Tôi đang suy nghĩ không biết thịt của loài động vật này có ngon không? Và tôi sẽ nuôi chúng thành một trang trại kangaroo. Sau đó thì mở nhà hàng về thịt kangaroo? Có lẽ ý tưởng này không tốt. Vì có vẻ như con kangaroo lớn rất chậm, sinh sản ít, và nó là một loài vật hoang dã kỳ lạ. Các nhà khoa học nói kangaroo giống chuột, nó có họ hàng với loài chuột nên người ta còn gọi nó là chuột túi. Còn tôi thì cho rằng hình dáng của con kangaroo rất giống với loài khủng long thời tiền sử. Biết đâu nó là một loài khủng long bé nhỏ còn xót lại trên thế giới? Tôi nghĩ loài vật kangaroo rất hiền lành và đáng yêu. Chúng ta có thể nuôi chúng ở những vùng khí hậu khô nóng, và các sa mạc cát ở khắp nơi trên thế giới. Nước Úc rất đặc biệt trên thế giới nhờ có con kangaroo!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Tình yêu với anh Jonh của tôi

<< Ao rau muống

<< Chuyện gia đình tôi

<< Quên đi quá khứ



<< Nước Úc

No comments:

Post a Comment