2016-05-13

Quên đi quá khứ

          Em gái ơi, hãy cất bước đi tiếp thôi! Quá khứ có còn gì đâu mà em quay đầu nhìn lại? Tất cả những người bạn cũ đã rời xa hết em rồi. Họ đều đã bước chân vào thế giới của riêng mình. Chỉ còn một mình em, bơ vơ trên thế giới, không biết chờ ai, đợi ai, hay nương tựa vào ai! Sao em cứ quay đầu trở lại như một kẻ tầm thường và dại dột? Quá khứ đã đi qua rồi sẽ không bao giờ quay trở lại. Những gì còn lại chỉ là những kỷ niệm mà thôi. Anh xin em đừng nhầm tưởng những hồi ức là tình yêu thương. Cũng đừng nghĩ nỗi ám ảnh là một tình yêu bất diệt. Mong em hãy sớm khôn lớn và trưởng thành. Hãy mạnh mẽ bước chân ra khỏi bóng đen quá khứ. Hãy đón chào ngày mới với niềm hào hứng và say mê.


       Anh xin em hãy bước tiếp và cứ ngẩng cao đầu. Đừng vì những sai lầm nhỏ của bản thân mà làm hỏng đi cả cuộc đời. Một viên gạch xây lỗi không làm hỏng một bức tường xây đẹp. Lỗi lầm của em có là gì, khi em là người biết sửa sai? Cuộc đời con người trải qua khoảng 100 năm. Những chuyện ngày xưa có là gì so với 100 năm chúng ta sống trên đời? Đừng để quá khứ vùi lấp và kéo lê em vào miền bi kịch. Hãy mạnh mẽ bước đi như em vẫn thế, hỡi cô bé diệu kỳ! Dù ở ngoài kia không có một trái tim đang dang tay đón đợi. Thì em vẫn cứ bước đi, bởi vì đó là đường đời của chính em. Thế giới này không thiếu những niềm đam mê. Hạnh phúc của mỗi người bắt nguồn từ trong chính mỗi con người. Khi chúng ta cho đi sự yêu thương, không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nhận lại tình yêu. Khi em đã yêu nhầm người thì phải mạnh mẽ quay đầu trở lại. Xin em đừng có sai lại càng sai thêm nữa. Bởi vì em mà như thế, thì cuộc đời em sẽ đi về đâu? Chuyện cũ có còn gì nữa đâu mà em không bước tiếp? Những người cũ có gì đáng trân trọng? Họ đã làm gì cho em ngoài sự tổn thương? Có ai yêu thương, trân trọng em bằng cả tấm lòng? Có ai quyết định sẽ sống cả đời bên em? Dẫu biết rằng lỗi cũng là ở em. Tại sao em không mong muốn xây dựng một gia đình? Tại sao em cứ khát khao sự độc lập và tự do? Tại sao em cứ mơ ước một sự nghiệp vĩ đại làm gì? Tại sao em luôn khao sát không phải là chính bản thân em? Để rồi chính em đã làm tổn thương chính trái tim em! Em đã tự đẩy mình sống bên bờ vực thẳm. Cất bước đi tiếp và trở về với chính bản thân con người mình. Dù giàu hay nghèo, dù thành công hay thất bại, thì em vẫn cứ vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống này là của chính em, xin em đừng bao giờ trao nó vào tay một người đàn ông nào khác! Bởi vì người đàn ông nào cũng cần có trách nhiệm với cuộc đời của chính họ. Họ lấy đâu ra tâm trí để lo cho cuộc đời của em! Hãy luôn nhớ dù em đang có ngàn vạn nỗi đau. Thì một người khác vẫn đang rất đau đầu từ cái mụn nhỏ ở dưới chân mình. Cuộc sống là bổn phận và trách nhiệm của chính bản thân mỗi người. Hãy làm chủ chính bản thân mình, đừng làm no lệ của những người khác. Bởi vì khi em làm như thế, chính họ sẽ làm cho em bị tổn thương! Hãy sống thực tế, bởi những gì đang có mới là những thứ làm cho em hạnh phúc nhất. Nó quyết định cả tương lai của em. Quá khứ là thứ đã qua rồi, nó chỉ còn là hư vô. Cái gì có giá trị trong ngày hôm qua, thì nó đã là một phần hiện thực của ngày hôm nay. Xin em đừng ông ấp những hoài niệm, rồi cố gắng níu kéo quá khứ để làm hỏng ngày hôm nay của em! Hãy luôn vui dù thế giới chỉ có một mình em. Vì có một sự thật trần trụi là: Thế giới này không có ai liên quan đến ai hết. Chúng ta vẫn là chúng ta, dù cả thế giới xung quanh bị sụp đổ. Người càng phụ thuộc vào những người xung quanh thì càng yếu đuối. Hãy là người can đảm, mạnh mẽ nhé em yêu! Hãy quên đi những thứ làm em đau, để tâm hồn em luôn trong sáng!

                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

<< Kỷ niệm cũ

<< Nhớ mong con trai

<< Tình yêu với anh Jonh của tôi

<< Ao rau muống

<< Chuyện gia đình tôi

No comments:

Post a Comment