2016-06-01

Bức tranh vẽ biếm họa vẽ thầy giáo

  Ngày là sinh viên, Jeny khá nghịch ngợm! Tuy vậy, cô ấy cũng là một người trung thực, thật thà và rất giàu lòng nhân hậu nên được các thầy cô giáo và bạn bè quý mến. Lần đó trong giờ thực hành môn kế toán máy Jeny và các bạn đã hoàn thành hết quá bài thực hành, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều. Một số bạn bèn chơi game trên máy vi tính Jeny thì không biết chơi game! Vì thế cô tìm các thứ mới lạ chứa trong máy tính. Mò mẫm một hồi, cuối cùng cô tìm được bộ công cụ vẽ. Cô cảm thấy rất thú vị với việc này. Bởi vì cô vốn rất thích vẽ từ khi còn là một đứa bé, nhưng gia đình không có điều kiện để cô đi học vẽ. Vì thế cô bèn thỏa sức vẽ những thứ mình thích bằng bộ công cụ này! Vẽ trên máy vi tính rất thú vị. Cô thoải mái chọn màu, xóa những nét vẽ hay những mảng màu không ưng ý. Cô còn có thể tự do lựa chọn màu sắc và thay trang giấy mới mà không cần lo lắng đến tiền bạc!


       Sự say mê của Jeny với chiếc máy vi tính đã làm cho các bạn ở xung quanh của Jeny chú ý. Rồi họ cùng xúm lại chỗ Jeny để xem cô vẽ. Những bức vẽ của Jeny không đẹp, bởi cô chưa sử dụng chuột tốt trong công việc này. Nhưng những ngôi nhà, con vật, ông mặt trời, cái cây hiện lên rất tươi sáng và sinh động. Các bạn của Jeny đã phải ồ lên kinh ngạc vì điều đó. Rồi họ tranh nhau mượn chột của Jeny để thử sức vẽ. Mấy bạn cùng tranh nhau muốn được thử vẽ trước. Cuối cùng Jeny đưa ra ý kiến tất cả sẽ cùng vẽ một bức tranh, mỗi người sẽ vẽ một phần của bức tranh ấy. Tất cả đều đồng ý và cho rằng ý kiến ấy rất hay! Nhưng mà vấn đề là vẽ cái gì để tất cả cùng biết? Rồi tất cả đều im lặng khi nghe thấy tiếng ho của người thầy giáo trẻ, chưa có vợ ở phía cửa lớp! Có vẻ như thầy giáo cũng đang rất say mê một cái gì đó trên máy vi tính. Dù sao đây cũng đang là giờ thực hành tin học. Vì thế cả nhóm bảo nhau cố gắng giữ im lặng! Rồi có một ý kiến đưa ra là vẽ thầy giáo, rồi tất cả đều đồng ý! Cả nhóm đều tỏ ra rất hào hứng vì việc này. Một người vẽ mắt của thầy. Vì lần đầu sử dụng công cụ vẽ, mắt của thầy rất to và méo mó, làm cả nhóm phải bịt miệng để không bật lên tiếng cười lớn! Rồi đến bạn vẽ mũi thầy cũng không khá hơn. Bạn vẽ miệng thầy khá giống, nhưng khi vẽ râu của thầy thì quá buồn cười. Bởi vì râu của thầy khi vẽ bằng bộ công cụ vẽ có kích thức rất lớn. Có người đã phải ôm bụng cười vì chi tiết này. Đến lượt Jeny, cô cố gắng uốn cho các đường nét bao quanh khuân mặt của thầy thật giống! Nhưng kết quả thì nó trông giống như một củ khoai tây! Cả nhóm đỏ hết cả mặt vì cười với chi tiết vẽ của Jeny. Rồi đến bạn vẽ tóc thầy. Khi bạn ấy ngẩng lên để nhìn mẫu từ bộ tóc thầy thì không thấy thầy giáo đâu. Cả nhóm rất ngạc nhiên! Nhưng bạn ấy vẫn vẽ ra một mái tóc rất giống của thầy. Bạn vẽ tai thầy đang chuẩn bị ngồi vào vị trí để vẽ, thì nghe thấy thầy giáo quát lớn ở phía đằng sau của cả nhóm: Sao tao đẹp trai như thế mà chúng mày vẽ tao xấu như thế này!? Cả nhóm giật mình quay đầu lại, thấy thầy giáo đang đỏ mặt tía tai không biết vì giận, hay là bị ngượng vì vừa nói ra một câu nỡ lời không nên nói. Cả đám sinh viên nữ hổ báo quay ra nhìn thầy từ đầu đến chân rồi ngoác miệng cười ầm ĩ. Nhiều bạn trong lớp cũng ôm bụng cười theo. Thầy giáo lấy lại vẻ oai phong của một ông thầy, thầy bèn quát lớn: Ai vẽ dám vẽ bức tranh này trong giờ học của tôi? Cả nhóm cùng chỉ tay về phía Jeny và đồng thanh nói: Là Jeny, rồi lại ôm bụng cười nắc nẻ! Jeny đang đỏ mặt tía tai thì chuông báo hết giờ vang nên! Thầy giáo tỏ ra rất tức giận nói: Từ sau Jeny không được vẽ bức tranh biếm họa thầy giáo như thế rồi bỏ đi. Thầy có vẻ không hiểu, và không hài lòng về việc làm này của Jeny. Thật ra, bức tranh ấy gồm đến 5 người cùng vẽ! Jeny và các bạn làm gì đủ tài để mà vẽ tranh biếm họa? Chỉ vì trình độ vẽ non kém thành ra bức tranh vẽ thầy giáo trông xấu xí đến rất buồn cười. Nó trở thành bức tranh biếm họa vẽ thầy giáo một cách không cố ý! Kỷ niệm đó đã trôi qua nâu, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn làm cho Jeny cười đau cả bụng! Jeny thấy nhớ thầy giáo và những người bạn thời sinh viên. Ngày đó cô rất hồn nhiên, trong sáng, và vui vẻ!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

<<Nuôi ốc sên, tại sao không?

<< Ý tưởng nuôi ốc sên làm giàu

<< Thức ăn của ốc sên

<< Khu vườn ốc sên


<< Loại ốc sên nên nuôi ở Việt Nam

No comments:

Post a Comment