Ngày Tết đang đến rất gần và lòng con rất
nhớ đến cha. Cha thật tuyệt vời. Dù cha đã đi xa từ rất lâu rồi, nhưng những ký
ức về cha luôn rất tuyệt vời trong con. Người xưa có câu cha sinh không bằng mẹ
dưỡng, nhưng với con phải là mẹ sinh không bằng cha dưỡng. Mẹ đã sinh con ra
sau chín tháng mười ngày mang thai vất vả. Rồi từ đó cha như cánh chim đại bàng
dang rộng đôi vai che trở và bảo vệ hai mẹ con. Cha thật tuyệt vời! Dù khi ốm
đau, bệnh tật cha cũng chuẩn bị những gì cần thiết cho vợ con. Để nếu không may
cha ra đi mãi mãi thì hai mẹ con vẫn có một cuộc sống đầy đủ và thoải mái!
Có lẽ cha đã vạch ra cả một kế hoạch cho
cuộc đời con khi con mới được hình thành. Và cha đã chuẩn bị sẵn chúng khi đón
con ra đời. Trong suốt tuổi thơ của con luôn có cha ở bên. Cha luôn ở trong
trái tim con, cha giúp con khôn lớn và trưởng thành mỗi ngày. Những lúc khó
khăn nhất trong cuộc đời, cha luôn bên con và đưa cho con những lời khuyên tốt.
Những lời khuyên bảo của cha luôn là chuẩn mực để con suy nghĩ, soi xét trên
đường đời. Cha của con không bao bọc con như một đứa trẻ, mà cha thả con đi
trên đường đời. Cha chỉ giúp con tự viết lên cuộc đời của chính mình. Cha dạy
con cách tự lập. Cha dạy con cách tự chủ trong cuộc sống. Cha dạy con cách kiếm
sống. Cha không những đã cho con một trái tim nhân hậu, một nền tảng kiến thức
văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng, mà cha còn cho con tất cả khối tài sản
khổng lồ mà cả cuộc đời cha đã tích góp. Cha ơi, con gái của cha sẽ can đảm
tiếp nhận món quà quý giá này. Dù con chưa phải là một người thừa kế suất chúng
được mọi người tin tưởng, kỳ vọng. Nhưng con sẽ làm tốt vai trò là người lãnh
đạo tối cao của tập đoàn mà cả đời cha vất vả xây dựng. Những ngày vừa qua con
đã suy nghĩ rất kỹ về những điều cha đã nói. Và con quyết định là sẽ từ bỏ
những thú vui riêng tư và ích kỷ của bản thân. Con sẽ bước vào con đường của
cha, con sẽ hoàn thành tiếp những ước mơ có dở dang của cha. Con sẽ làm điều đó
theo đúng tinh thần cha đã dạy bảo con. Cuộc sống luôn là một sự tiếp nối giữa
thế hệ này và thế hệ khác. Thế hệ sau cần cố gắng tốt hơn thế hệ trước, vì thế
thưa cha con sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Con sẽ cố gắng để cha không
bị thất vọng về con!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bánh tết
<< Bánh chè lam
<< Ước mơ
<< Bọ cạp
<< Cá mặt trăng
No comments:
Post a Comment