Cá mặt trăng là loài cá khổng lồ sống ở biển.
Một con cá mặt trăng trưởng thành có thể dài từ 3,5 đến 5,5 mét và nặng từ 1400
kg đến 1700 kg. Chúng có thân hình kỳ dị với phần đầu gần như gắn liền với phần
thân và có hình tròn như mặt trăng. Có lẽ đây là lý do mà loài cá này có tên
gọi là cá mặt trăng ở hầu hết các nước trên thế giới như: Việt Nam, Pháp, Anh,
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Nga ... Một số nơi gọi đây là cá mặt trời
do chúng có thân hình sặc sỡ và sở thích sưởi nắng của nó.
Phần vây thân và vây
đuôi của chúng rất ngắn và bé so với thân hình đồ sộ của chúng. Nếu cộng cả
phần vây đuôi vào phần thân cá thì trông cá mặt trăng có hình ô van. Điều thú
vị hơn là loài cá khổng lồ này lại có một cái miệng nhỏ xíu so với kích thước
của cơ thể chúng. Vì thế chúng không thể săn bắt mồi như phần lớn các loài cá
khác. Với sức bơi yếu ớt, chúng thường trôi nổi theo những dòng hải lưu để đón
bắt con mồi. Sức ăn của chúng là các loại giáp xác, sinh vật phù du, thủy sinh,
và ấu trùng cá chình ... Cơ thể của nó có thể tự sản sinh ra nhiệt lượng để
sưởi ấm cho mắt và não cá. Sức sinh sản của cá mặt trăng lớn nhất trong tất cả
các loài cá ở biển. Chúng mang thai trong ba tuần và đẻ khoảng 3 triệu chứng
mỗi lứa. Chúng có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt để có thể sống tốt ở cả vùng đáy
nước sâu hay nổi một nửa cơ thể trên mặt nước. Đây thật sự là một loài cá vô
quý giá. Với thân hình khổng lồ, khả năng bơi chậm, lại không có khả năng tấn
công, cá mặt trăng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Trên thế giới hiện
nay người ta nuôi rất nhiều loại cá quý để bảo tồn và duy trì dòng giống của
chúng vậy mà chưa thấy ở đâu nuôi cá mặt trăng? Nếu chúng ta nuôi dưỡng và cho
sinh sản được loại cá này thì sẽ có một nguồn thực phẩm khổng lồ cho con người.
Chúng ta có thể nuôi dưỡng chúng ở tầng đáy hay tầng mặt. Thức ăn của chúng rất
dễ kiếm và gần như miễn phí hoàn toàn trong tự nhiên. Chúng cũng không gây bất
kỳ nguy hiểm gì cho con người hay các loài động vật khác. Đây đúng là loài cá
hiền lành, và quý giá như mặt trăng, mặt trời vậy!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bánh tết
<< Bánh chè lam
<< Ước mơ
<< Bọ cạp
No comments:
Post a Comment