Thời xưa người ta được tuyển dụng thường
là do được người khác tiến cử. Thời nay những tiêu chí tuyển dụng được đăng tải
công khai. Tuy vậy, có rất nhiều nhà tuyển dụng có những cách tuyển dụng rất lạ
và có phần dị thường. Những tiêu chí đưa ra của họ thường dựa trên triết lý kinh
doanh mà họ lĩnh hội được trong cuộc sống. Tôi nhớ có một doanh nhân người Nhật
Bản có cách tuyển dụng kỳ lạ như sau. Từ khi dán thông báo tuyển dụng có rất
nhiều ứng viên nộp hồ sơ, bởi vì công ty của ông ấy lớn và rất có uy tín. Khác
với các cách tuyển dụng thông thường, ông nhận hết tất cả họ vào làm việc.
Công
việc của họ rất đơn giản chỉ là đem phơi sản phẩm mới sản xuất ra ngoài sân. Lý
do để các ứng viên ở tất cả các vị trí trong công ty làm công việc đó là vì đó
là sản phẩm kinh doanh của công ty. Người chủ doanh nghiệp muốn mọi nhân viên
trong công ty có hiểu biết rõ về sản phẩm của công ty mà mình làm việc. Với mức
lương cao, công việc đơn giản, lại đang lúc thất nghiệp nên tất cả các ứng viên
đều vui vẻ nhận lời. Họ đâu biết rằng, bây giờ họ mới bắt đầu bước vào sự xét
duyệt cẩn thận của nhà sản xuất. Lý do đưa ra cho cách tuyển dụng có vẻ như rất
tốn kém này là vì, người chủ của doanh nghiệp muốn lựa chọn người thật sự có
tâm và có tài cho công ty. Tiêu chí của công ty là doanh nghiệp của mọi người.
Vì người chủ doanh nghiệp muốn mọi nhân viên của mình phải có trách nhiệm với
doanh nghiệp như nó là của mình. Họ chấp nhận trả lương thử việc cho tất cả các
ứng viên, bởi vì họ cần người có khả năng làm việc tốt, thay vì có cách ăn mặc
đẹp, cách nói chuyện hay, bằng cấp cao. Công bằng mà nói thì họ không hề bị
thiệt hại với cách tuyển dụng này. Bởi vì mức lương thử việc của các ứng viên
chỉ tương đương với mức lương của công nhân hạng bét trong công ty. Mà tâm lý
người thử việc nào đều rất cố gắng, chăm chỉ làm việc để được nhận vào công ty.
Vì thế thái độ làm việc của họ rất tích cực với tinh thần cầu tiến cao. Môi
trường làm việc của công ty tốt hơn vì mọi người đều đua tranh làm việc tốt. Sau
hai tháng đầu gần như không có sự khác biệt trong thái độ làm việc của các ứng
viên, nhưng đến tháng thứ ba thì đã có sự khác biệt rõ ràng. Một nhóm ứng viên
làm việc với thái độ tích cực, say mê và hết lòng vì công việc. Còn một nhóm
ứng viên chỉ làm việc với đúng nhiệm vụ, chức năng của mình. Về lý họ đều hoàn
thành tốt nhiệm vụ công ty giao. Nhưng sự khác biệt giữa một ứng viên ưu tú, và
một ứng viên tầm thường thể hiện vào một buổi trời mưa. Hôm ấy sau khi hoàn
thành xong nhiệm vụ đem phơi sản phẩm thì bất ngờ trời đổ mưa. Một nhóm công nhân
vội chạy đi tránh mưa. Một nhóm khác đứng dưới hiên lo lắng về số phận của các
sản phẩm. Một nhóm khác thì không quản mưa gió, vội chạy ra đem sản phẩm vào
kho để tránh mưa. Công việc vừa xong thì bầu trời bừng sáng, mọi người cùng
cười ồ vui sướng. Họ kéo nhau đi ăn trưa, trong khi nhóm công nhân vừa đội mưa đem
cất sản phẩm lại chưng hửng đem sản phẩm ra phơi. Một việc tưởng như nhỏ bé ấy
đã lọt vào mắt nhà tuyển dụng. Thì ra ông ấy đóng giả làm một đốc công bình
thường trong phâ xưởng để tự mình quan sát nhóm ứng viên này. Một cuộc họp gấp
giữa ban lãnh đạo và toàn bộ các ứng viên được diễn ran ngay sau đó. Mọi người
rất ngạc nhiên khi thấy anh đốc công trong phân xưởng lại là chủ doanh nghiệp. Nhóm
công nhân đem phơi lại sản phẩm đến cuộc họp muộn với sự mệt mỏi và bộ dạng
nhếch nhác vì bị nhiễm nước mưa. Họ bước vào phòng họp sang trọng, chưa kịp
ngồi ấm chỗ thì bị một người trong ban lãnh đạo mắng phủ đầu vì đến muộn và
thái độ, tác phong, cách ăn mặc không tốt của họ. Nhưng người chủ doanh nghiệp
vội xua tay, ông ấy ôn tồn đưa ra tuyên bố nhóm công nhân đó đã được tuyển dụng
trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một số ứng viên không đồng ý, họ cho rằng họ
không có gì sai, và công ty chưa từng kiểm tra trình độ và năng lực của họ. Lúc
này người chủ của doanh nghiệp mới dõng dạc nói: Đây là công ty của tôi. Tiêu
chí tuyển dụng là do tôi quyết định. Thứ mà tôi cần ở một ứng viên tuyển dụng
là tinh thần trách nhiệm với công việc. Các vị chỉ làm ở bộ phận đem phơi sản
phẩm mà để mặc sản phẩm bị hỏng do ướt, gây thiệt hại cho công ty. Nếu các vị
ngồi ở vị trí cao hơn, quan trọng hơn, với tinh thần và tác phong ấy sẽ làm cho
công ty bị thiệt hại đến mức nào? Mỗi công ty có những yêu cầu khác nhau cho
mỗi vị trí công việc. Nếu ứng viên không biết, chúng tôi có thể dạy. Nếu ứng
viên kém tài, chúng tôi có thể bồi dưỡng. Chỉ có người có tinh thần trách nhiệm
cao với công việc thì chúng tôi mới phải tìm kiếm. Cuộc họp kết thúc với sự tâm
phục, khẩu phục của các ứng viên bị loại. Họ đã có một bài học quý trên bước
đường sự nghiệp của mình. Thành công của một người đôi khi bắt đầu từ những
việc rất nhỏ. Nhà tuyển dụng kỳ lạ này đã có được điều mình muốn!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cá chép
<< Con gà
No comments:
Post a Comment