Sau chuỗi ngày sống nhạt nhẽo, vô vị.
Nhiều khi Lan nằm ngủ vùi cả ngày trên giường. Đã đến lúc Lan cần thay đổi cuộc
sống của mình. Cô cần tổ chức lại cuộc sống của mình để cuộc sống trở lên tốt
đẹp hơn. Giống như những người bình thường, để sốc lại tinh thần của mình, Lan
tìm đến các bài tập thể dục thẩm mỹ. Bởi vì dù đã cao tuổi nhưng Lan vẫn là một
cô gái. Và cô gái nào trên thế giới này lại không muốn mình xinh đẹp và quyến
rũ hơn? Lan cũng mong muốn như vậy.
Mỗi ngày trôi qua khá nặng nề và vô vị với
Lan. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Lan quyết định trở lại niềm đam mê từ thời niên
thiếu của mình đó là tập võ. Ngày đó Lan từng là một cao thủ võ thuật trong
nhóm bạn, nhưng cái nghiệp đấm đá vốn không hợp với một cô gái như Lan. Vì thế
mẹ Lan kiên quyết nghiêm cấm Lan tiếp tục luyện tập võ thuật. Thay vào đó mẹ
bắt Lan học nữ công gia chánh. Trước thái độ kiên quyết của mẹ, và khi suy nghĩ
những lời mẹ nói Lan cũng thấy có lý. Thế là Lan đã từ bỏ niềm đam mê võ thuật
của mình. Thay vào đó cô say mê chơi các môn thể thao. Nhưng có lẽ con người
của cô là con người võ thuật. Không có võ, không luyện võ cô không còn là cô
nữa. Cô thấy bản thân non kém và chịu nhiều thua thiệt trong các mối quan hệ vì
sự non nớt và yếu ớt của mình. Nhìn sự khỏe mạnh, tự tin, và hạnh phúc của các
võ sinh cô thật sự vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ. Vậy mà cô chưa từng được đến
một võ đường thực sự đúng nghĩa. Thứ mà cô đã được học ở tuổi niên thiếu chỉ là
từ sách tự học võ. Giờ thì lại bị mặc cảm về tuổi tác. Thật may là cô đã tìm
được một đoạn video hướng dẫn cho người bắt đầu tập võ Taekwondo trên internet.
Thế là mỗi tối cô bắt đầu cố gắng tập theo. Hôm đầu sau khi luyện tập cô thấy
đôi chân đau nhức. Nhưng sang đến buổi tập thứ hai, mọi chuyện đã khác Lan cảm
nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình. Sự linh hoạt của cư thể và tinh thần khá
hơn rất nhiều. Chắc chắn rồi Lan sẽ mạnh dạn và tự tin hơn trong cuộc sống. Việc
luyện tập võ thuật rất quan trọng với một cô gái sống cô đơn trong một thành
phố xa lạ như thế này. Võ thuật thật tuyệt vời, cô cảm thấy biết ơn các môn võ
thuật và cảm ơn người đã sáng tạo ra chúng. Cô cũng cảm thấy quyết định quay
trở lại niềm đam mê thời niên thiếu của mình là rất đúng đắn. Cuộc đời của mỗi
người sẽ trở lên có ý nghĩa hơn nếu chúng ta theo đuổi những đam mê và đạt được
mục đích của mình Lan đang cảm thấy hạnh phúc. Cô đang nóng lòng muốn tập tất
cả những môn võ công mà cô yêu thích. Tuy vậy cô biết là biết nhiều môn võ
không bằng việc trở thành cao thủ trong một môn võ. Và nền tảng của các môn võ
đều khá tương tự nhau, vì thế cô sẽ không vội vàng. Đầu tiên cô sẽ tập thật
thành thạo các kỹ năng võ thuật của môn Taewondo rồi sẽ tập tiếp. Đây thật sự
là những bài luyện tập thể thao hoàn hảo nhất, và có ý nghĩa nhất trong cuộc
sống của Lan. Các bạn cũng thế nhé, hãy tự luyện tập võ thuật để có sức khỏe
tốt và có thêm lòng tự tin trong cuộc sống!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
No comments:
Post a Comment