Người xưa có câu: Giậu đổ thì bìm leo. Câu
tục ngữ này vẫn rất đúng trong thời đại của chúng ta. Khi người ta có quyền, có
chức, có tiền bạc thường thì sẽ có rất nhiều anh, em, bạn bè tốt. Nhưng nếu
không may bị mất quyền, mất chức, mất hết tiền bạc, gia cảnh nguy khốn thì biết
bao điều xấu xa từ ngã bẩy, ngã ba đổ về. Những người thân thiết bỗng ngoảnh
mặt làm ngơ, hoặc tệ hơn còn quay ra làm chúng ta bị tổn thương. Họ thoải mái
bộc lộ mặt trái con người của mình với chúng ta mà không hề kiêng nể. Bao nhiêu
bất mãn, bức xúc với chúng ta từ đời nảo đời nào cũng được đem ra đòi nợ và có
khi còn có thêm cả phần lãi nữa.
Nếu tiện thể họ còn đè bẹp chúng ta thêm mấy
nhịp có thỏa tính ác của mình. Cho nên một người khôn ngoan sẽ luôn tạo ra vỏ
bọc cho mình. Họ không kêu khóc và rên siết về những nỗi đau, những mất mát và
những non kém của bản thân. Bởi vì khi người ta bộc lộ những điểm yếu với những
người không tốt. Họ sẽ bị người đó lợi dụng, và làm cho tổn thương. Thời xưa,
người đói không có gì ăn, nhưng ra đường người ta vẫn ngậm tăm như một người no
đủ. Họ làm như thế không phải vì sự sĩ diện với những người khác. Bởi vì họ
không muốn người khác coi thường hay khinh ghét mình. Những thứ ấy nếu biết dấu
kín tình trạng của bản thân, họ sẽ không phải chịu đựng. Một con sư tử khi bị
thương thường chui vào hang sâu và tự chữa lành vết thương của mình. Một người
có lòng tự trọng sẽ tự vượt qua những khó khăn của mình, thay vì tìm kiếm và
mong chờ vào sự giúp đỡ của những người khác. Giậu đổ thì bìm leo. Dù bạn có to
lớn và vĩ đại đến mức nào, nhưng khi bạn bị ngã đổ thì còn thấp hơn cả loài cây
bìm bịp. Bạn cũng đừng coi thường loài cây bìm bịp, bởi vì khi những cây dây
leo quá nhiều, thì dù đấy là một cây gỗ lớn cũng rất khó phát triển được nữa.
Nó sẽ bị già đi và chết. Khi kẻ tiểu nhân vây quanh bạn quá nhiều, thì dù bạn
có tốt đẹp và vĩ đại đến đâu, bạn cũng sẽ bị tàn lụi đi. Sống là phải biết vươn
lên mạnh mẽ. Đừng bao giờ sa chân vào sự chơi bời và phiêu lưu với những cảm
xúc xấu. Dòng đời trôi đi luôn rất vội vã. Nếu bạn không tăng tốc độ cuộc sống
của mình, bạn sẽ bị chìm ngỉm trong cuộc sống. Rồi bạn sẽ không bao giờ có thể
tỏa sáng được nữa. Thói kiêu căng, tụ phụ, thích ở vị trí cao, thích quan sát
và nhìn và đánh giá thế giới thay vì hành động cho một cuộc đời tốt đẹp hơn, và
góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, là những hành động giết chết bạn. Lúc
ấy thì giậu đổ thì bìm leo!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bọ cạp
<< Cá mặt trăng
No comments:
Post a Comment