2017-01-20

Cẩn thận với đám đông

     Người xưa có câu: Một người giỏi có ba người giúp sức. Câu nói này rất đúng. Để thành công trong xã hội người ta có khi còn cần nhiều hơn ba người giúp sức rất nhiều. Cho nên một người sống làm sao để được nhiều người giúp sức thật sự là một người tài giỏi. Cái tài được người khác giúp mình thật sự là một tài năng rất đáng quý. Con người của họ chắc chắn có những phẩm chất đáng quý cần thiết thì mới được người khác giúp sức. Bởi vì khi người ta đi giúp đỡ người khác thì cũng đồng nghĩa với việc đã làm thiệt hại ít nhiều quyền lợi của bản thân rồi.

     Một người dù tài giỏi đến đâu, nếu họ chỉ có một mình và bị nhiều người cùng hãm hại, thì sớm muộn người đó sẽ bị hư hỏng và không thể sống tốt được nữa. Nguyên tắc này giống như là một đàn kiến và một con voi. Tất cả chúng ta đều không ai phủ nhận việc một con voi mạnh hơn một con kiến. Trọng lượng một đàn kiến khoảng 3 kg bé hơn trọng lượng của một con voi trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng nếu thả 3 kg con kiến ra tấn công một con voi, theo bạn đội quân kiến sẽ thắng hay con voi sẽ thắng? Tất nhiên là đội quân kiến sẽ có cơ hội nhiều hơn. Vì chúng tuy bé nhỏ nhưng lại rất đông đúc. Chúng có thể chui vào mọi khe hở, mọi kẽ hở của con voi để tấn công. Còn con voi dù to lớn, khỏe mạnh, nhưng chân nó có thể dẫm chết một đàn kiến nhỏ, cái vòi linh hoạt của nó cũng tiêu diệt được một nhóm nhỏ con kiến, nhưng sẽ rất khó để nó tiêu diệt được cả một đàn kiến nặng đến 3 kg. Con người chúng ta cũng tương tự như vậy. Dù chúng ta có tài giỏi đến đâu, dù những người muốn hại chúng ta có sức lực nhỏ bé đến mức nào, sức ảnh hưởng của họ yếu đến mức nào. Nhưng nếu họ là số đông thì chúng ta cần hết sức thận trọng, tốt hơn hết là nên né tránh. Cần cẩn thận với đám đông, nhất là đám đông người khác biệt và có sự đối kháng với chúng ta. Nghệ thuật thu phục lòng người là một trong những nghệ thuật cao cấp nhất. Cũng tương tự như vậy, cách nói năng, cư xử, hành động làm mất lòng người là việc làm ngốc nghếch, và gây tổn hại cho bản thân nhiều nhất. Một người bị nhiều người bỏ rơi, hãm hại cần xem lại cách cư xử của mình trong cuộc sống. Thay vì trách người, chính họ cần cố gắng sửa chữa và nâng cấp bản thân. Bị nhiều người làm hại đúng là thật đáng thương, nhưng cũng không có gì hay ho, tốt đẹp và đáng tự hào cả. Bởi vì tại sao chúng ta không được nhiều người giúp mà lại bị nhiều người làm hại? Câu trả lời chắc chắn là có một phần lỗi ở trong chính bản thân chúng ta. Đời thay đổi khi chúng tat hay đổi. Khi chúng ta cố gắng tu dưỡng và sửa chữa bản thân, thì chắc chắn thế giới quan của chúng ta sẽ thay đổi, những mối quan hệ xã hội của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Không có gì là không thể, chỉ cần chúng ta biết cố gắng vươn lên mỗi ngày trong cuộc sống!

                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

No comments:

Post a Comment