2017-01-22

Bản lĩnh sống

     Cuộc sống là một cuộc vận động hỗn độn không ngừng. Trong cuộc vận động ấy, không phải bao giờ cái tốt cũng chiến thắng. Không phải bao giờ người tài giỏi, tốt bụng cũng ngồi ở vị trí cao trong xã hội. Để thành công trong cuộc đời người ta cần rất nhiều yếu tố. Sự lựa chọn, sự may mắn, thế giới vật chất, tinh thần bên ngoài ... là những yếu tố rất đáng kể quyết định sự thành công của mỗi người. Cho nên người anh hùng nhiều khi cũng lâm nạn.
Người tài giỏi, đức độ nhưng lại có vị trí rất thấp trong xã hội. Từ xưa đến nay, những cao nhân sống ẩn dật trên núi cao hay trong dân chúng vốn không thiếu. Thường thì những người như thế, dù họ sống trong cảnh nghèo nhưng vẫn rất thanh bạch và vẫn giữ được sự cao quý riêng. Họ chính là những người có bản lĩnh sống mạnh mẽ, như bông hoa sen mọc giữa bùn lầy mà lại thơm ngát. Dù cuộc sống có dập vùi, thì họ vẫn giữ được một tấm lòng trong sáng, thanh cao, thuần khiết. Những con người như thế thật là cao quý. Sống trong cuộc đời chúng ta cũng cần cố gắng vận động để trở thành người như thế. Lúcthành công cũng như khi thất bại, lúc vui hay buồn, lúc yêu hay ghét, lúc nóng giận hay thất vọng, đau khổ thì chúng ta cũng cần biết điều tiết hành vi của bản thân, không để tình cảm trở lên thái quá vượt xa những chuẩn mực văn hóa, đạo đức mà xã hội công nhận. Chỉ những người khôn ngoan và có bản lĩnh mới làm được như thế. Họ phải là người có nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt thì mới làm được như thế. Những người như thế thường người đời yêu mến, kính trọng và muốn gần gũi. Những người biết giữ được mình như thế, thì dù đang lâm vào cảnh bần cùng thì cơ hội thoát khỏi cảnh đó dành cho họ là rất lớn. Nếu họ không giữ được bản thân, không làm cho bản thân tốt hơn trong cảnh khó khăn, khốn cùng. Thì họ đã bị hoàn cảnh đồng hóa. Cơ hội vượt ra, thoát lên của họ gần như không còn. Mọi người cũng rất e ngại với một người có tính khí thất thường, khi xảy ra biến cố thì không giữ được bản lĩnh của mình như thế. Sống ở trên đời nhiều khi người ta chỉ hơn nhau ở bản lĩnh sống mà thôi!

                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

<< Con gà

No comments:

Post a Comment