2017-01-21

Võ thuật thật kỳ diệu

  Một lần tôi được xem một buổi tập luyện của các võ sinh đã để lại cho tôi những dư âm mạnh mẽ trong tâm hồn. Đó không phải là cảm giác thư thái, dễ chịu, thoải mái khi được chứng kiến những màn võ thuật đỉnh cao, giống như việc vừa xem song một bộ phim hành động về võ thuật. Mà cảm giác của tôi là sự run sợ trước những khả năng phi thường của các võ sinh.
Họ có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, khả năng trụ vững bằng chân, và những đòn thế đầy uy lực. Họ có thể để chiếc thương với đầu bằng sắt nhọn vào yết hầu, một đầu để vào ô tô, rồi vận khí công đẩy ô tô đi cả một đoạn đường dài. Họ có thể nằm trên đống thủy tinh rồi để xe máy trở hai người đi qua người. Họ cũng có thể nhảy từ trên cao vào đống thủy tinh, rồi uấn cong bốn chiếc thương bằng vùng yết hầu, trong khi bị người khác xếp năm hòn gạch lục vào lưng, rồi dùng búa tạ đập vỡ vụn. Họ cũng có thể để người khác xếp năm hòn gạch lục lên đầu, rồi dùng búa tạ đập vỡ tan mà người vẫn không bị làm sao ... Khả năng của họ thật kỳ dị đến mức khó tin, ẩn trong hình hài một người bình thường như bao người khác. Họ không phải sinh ra đã như thế, chính võ thuật đã biến họ trở thành những con người như thế. Võ thuật thật kỳ diệu, nó đã biến những con người bình thường trở thành siêu nhân. Một siêu nhân giữa đời sống thực. Cho nên nếu có điều kiện chúng ta hãy rèn luyện võ thuật để tăng cường sức khỏe, vẻ đẹp, tuổi thọ và khả năng tự vệ khi cần thiết. Một nền tảng thể lực tốt là cơ sở vững chắc cho một trí tuệ vững vàng và bền bỉ. Võ thuật thực sự là một bộ môn thể thao kỳ diệu nhất. Tuy vậy không phải ai cũng có thể chất phù hợp để luyện tập võ nghệ. Võ thuật luyện từ khi chúng ta ít tuổi sẽ tốt hơn khi chúng ta trưởng thành, hay già cỗi. Vì thế hãy bắt đầu luyện tập võ thuật càng sớm càng tốt. Võ thuật không những giúp người tập có một thể trạng tốt, mà nó còn làm người tập vững tâm, bền chí hơn. Luyện võ để tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tôi yêu võ thuật, võ thuật thật kỳ diệu!

                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

<< Con gà

No comments:

Post a Comment