2015-11-29

Suy ngẫm về việc học của con người

      Quá trình sống của con người luôn là một quá trình vận động và biến đổi. Vì thế, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, đều có ảnh hưởng đến tâm hồn, nhân cách, nhận thức, và tư duy của mỗi người. Quá trình này chỉ giảm về sự biến đổi hơn khi chúng ta đã thật sự trưởng thành. Nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Vậy mà đa phần tất cả chúng ta đều bỏ qua những điều rất quan trọng này, nhất là khi chúng ta đã trưởng thành, hoặc đã đạt được một vài thành công nhất định trong cuộc sống. Chúng ta cho phép bản thân lười biếng, vô kỷ luật, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình, và cả xã hội. Chúng ta không cần học hỏi để tiến bộ mỗi ngày nữa. Chúng ta để mặc cho những việc xấu diễn ra xung quanh mình. Chúng ta chấp nhận, hoặc thỏa hiệp với chúng. Và rồi một ngày chúng ta để mặc chúng tập nhiễm vào bản thân chúng ta. Vì chúng ta quá chủ quan. Chúng ta không chủ động né tránh, hoặc đấu tranh chống lại với cái xấu, cái ác trong cuộc sống.

        Vì thế, chúng ta phải xác định rằng, sự nghiệp học tập là sự nghiệp cả đời. Hàng ngày, chúng ta cần phải biết suy nghĩ, xem lại, đọc lại những điều tốt đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Một cuốn sách hay, chứa đựng những triết lý tốt, giúp bạn sống hay, sống đẹp, và sống tốt trong cuộc sống, phải được bạn thường xuyên đọc lại, thì mới có tác dụng trong cuộc sống của bạn. Nếu chúng ta chỉ đọc một lần, rồi sau rất nhiều năm, những điều chúng ta đọc được trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của chúng ta. Vì thế, nó không còn có tác dụng thôi thúc chúng ta có những hành động trong cuộc sống nữa. Một vận động viên chuyên nghiệp phải vận động mỗi ngày, thì người đó mới có thể đạt được những thành tích cao. Một người khôn ngoan, tốt đẹp trong cuộc sống cần học tập và trao đổi tri thức mỗi ngày. Thì trí tuệ của người đó mới minh mẫn và sáng suốt được. Hãy luôn cầu nguyện những điều mà mình mong muốn. Rồi bạn sẽ nghĩ ra được những hành động thiết thực để biến những lời cầu nguyện đó thành sự thật. Bạn sẽ tìm ra nhiều cơ hội để thực hiện nó. Hãy là người bạn chân thành và tốt đẹp nhất của bản thân. Vì không ai trên thế giới này, có thể tốt hơn với bạn bằng việc chính bạn đối xử tốt với bạn. Nếu ngay cả chính bạn còn không đối xử tốt với bạn. Thì làm sao bạn có thể đòi hỏi những người khác đối xử tốt với mình? Nếu ngay chính bản thân bạn mà bạn còn không đối xử tốt, thì làm sao bạn có thể đối xử tốt với những người khác? Cho nên mọi người sẽ khinh thường, ghét bỏ, có khi còn làm hại bạn nữa. Hãy trân trọng cuộc sống của chính bạn, trước khi buộc những người khác làm điều ấy với bạn. Sự học của con người giống như chiếc thuyền đi ngược dòng nước. Nếu bạn không tiến lên thì có nghĩa là bạn đang bị trôi ngược trở lại rồi.

                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment