2016-03-25

Cách sống để không bao giờ phải hối hận

     Một trong những điều hạnh phúc nhất khi sống ở trên đời là sống không hối hận. Khi bạn sống không hối hận, nghĩa là bạn luôn vui vẻ, thẳng thắn, và tiến về phía trước. Bạn sẽ không bao giờ lãng phí một giây phút nào khi phải suy nghĩ về quá khứ. Bạn không phải hối tiếc và tự dằn vặt bản thân. Cuộc sống của bạn luôn là những sự yêu thương, hạnh phúc và sự tiến bộ. Thế nhưng làm thế nào để chúng ta sống mà không bao giờ phải hối hận?


      Cách tốt nhất để sống không bao giờ phải hối hận đó là, chúng ta luôn sống đúng với lương tâm của mình. Chúng ta luôn làm những điều đúng đắn, tốt đẹp. Chúng ta luôn vươn lên trong cuộc sống. Muốn sống được như thế, thì chúng ta phải là người thật sự có bản lĩnh. Vì trong cuộc sống này luôn có rất nhiều những đam mê. Những đam mê nhiều khi làm cho người ta rơi vào sự sa ngã, rồi đánh mất mình. Đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Có rất nhiều thứ chúng ta không thể lấy lại được nữa. Thế là chúng ta rơi vào sự hối hận. Một cuộc sống mà chúng ta luôn phải ân hận vì những gì đã qua thì thật bất hạnh. Quá khứ là những thứ đã trôi qua, vì thế, chúng ta hãy gạt nó qua khỏi cuộc sống của chúng ta. Mọi sự ân hận chỉ làm cho chúng ta thêm đau khổ. Và chúng ta không thể làm gì để thay đổi quá khứ của mình. Dù có ân hận và hối tiếc đến mức như thế nào. Thì chúng ta cũng không thể làm gì được nữa. Quá khứđã trở thành một phần trong cuộc đời của bạn. Điều duy nhất bạn có thể làm để cho bức tranh toàn diện của cuộc đời bạn trở lên toàn diện. Đó là hãy cố gắng xây dựng cuộc sống hiện tại của bạn thật tốt. Hãy rèn luyện cho bản thân một bản lĩnh thật kiên cường. Hãy nâng cấp nhân cách và trí tuệ của bạn. Đấy là cách duy nhất để quá khứ không bao giờ bước trở lại cuộc đời bạn từ tương lai. Khi bạn không thay đổi được bản thân, thì những điều đã khiến bạn phải ân hận hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra, thêm một lần nữa. Hãy sống chân thành và chân chính. Đừng bao giờ làm một điều gì sai trái. Một mối quan hệ bắt đầu từ sự sai lầm, sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Một người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của người khác, rất khó đạt được mục đích trở thành vợ hay chồng chính thức cuả người mình yêu. Ngay cả khi vợ chồng họ ly dị. Từ xưa cho đến nay, sự đàng hoàng, chính đáng mới đem lại hạnh phúc thật sự cho con người. Sống thì phải như thế mới là cuộc sống. Chúng ta cứ sống tốt đẹp như vậy, thì sẽ không bao giờ phải hối hận vì bất cứ điều gì cả!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Sự trả thù ngọt ngào ( Tập 9)

<< Chết vì một con người như thế, chắc có lẽ tôi bị điên ( Tập 8)

<< Phép thử tàn nhẫn của tình yêu ( Tập 7)

<< Sự giả dối của con người

<< Kẻ đột nhập trong đêm khuya ( Tập 5)



No comments:

Post a Comment