Sống ở trên
đời thì cần quý nhất ở sự chân thành và hết lòng. Chúng ta đừng bao giờ
hành động khi mà trong lòng còn có ý riêng. Ví dụ như khi chúng ta thấy một đứa trẻ sắp bị ngã xuống ghiếng. Trong
lòng thấy sợ gãi, xót thương muốn giúp nó. Nhưng chúng ta cũng muốn bố mẹ nó khen chúng ta là người tốt. Khi
trong lòng chúng ta vẫn có thêm một ý riêng như vậy. Thì tình cảm của mọi người
với ta vẫn không được thông. Vì bên cạnh một lòng tốt giúp người. Chúng ta còn
có biểu hiện của sự non kém về tâm hồn. Chúng ta lợi dụng hành
động tốt đó để đánh bóng bản thân. Xét cho đến cùng, thì đó cũng chỉ là hành
động của một người tiểu nhân, không đáng quan tâm.
Vì thế, khi chúng ta giúp ai, thì hãy giúp cho thật lòng. Xin đừng có ý riêng
gì khác. Vì biết đâu ý riêng khác đó của chúng ta, lại làm cho những người khác
bị tổn thương. Họ cho rằng chúng ta
đang lợi dụng việc giúp đỡ họ, để đạt được mục
đích của mình. Tuy nhiên,
nhiều người biết trong lòng luôn có ý riêng khi giúp đỡ người khác là không
tốt. Nhưng họ đã không loại bỏ hoàn toàn được những thứ đó ra khỏi tâm hồn
mình. Vì trong họ có một phần nhân cách non yếu. Cho nên, cách tốt nhất để chiếm được tình cảm của
người khác. Là chúng ta hãy sống cho thật chân thành. Thứ hai, chúng ta cần
luôn cố gắng phát triển toàn diện bản thân. Hãy để cho trí tuệ, tâm hồn, và nhân cách của mình
đều được phát triển cân đối hài hòa. Để chúng ta luôn toàn tâm toàn ý làm một
việc gì đó. Một người luôn toàn tâm, toàn ý khi hành động. Thì dù là việc khó
đến đâu, thì họ cũng rất dễ đạt được sự thành
công. Còn mọi người sẽ luôn hết lòng yêu quý họ. Thay vì suy nghĩ và tìm
kiếm quá nhiều lợi ích từ một sự việc xảy ra. Hãy tập trung tất cả để giải
quyết vấn đề. Hãy sống và hành động vì những điều chính nghĩa nhất. Hãy loại bỏ
hoàn toàn cỏ dại trong tâm hồn và trong suy nghĩ của bạn.
Một hành động tốt của chúng ta trong cuộc sống quý giá vô cùng. Đôi khi nó còn
có thể cứu sống rất nhiều người. Nhưng chỉ cần chúng ta có thêm một ý riêng
khác ở trong lòng. Hành động ấy sẽ trở nên hoàn toàn vô giá trị. Hãy nhớ câu
danh ngôn: Chỉ cần bạn có một tật xấu, thì tật xấu đó sẽ đủ sức kéo bạn xuống
tận địa ngục. Vì thế, mỗi người hãy luôn đấu tranh để vươn đến những điều tốt
đẹp nhất trong cuộc sống. Hãy luôn giữ sự chân,
thiện, mỹ trong cuộc sống của chính mình. Hãy là một con người toàn diện và
hoàn hảo!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment