Sống ở trên đời chúng ta cần phải luôn tỉnh
táo và thận trọng. Đừng để bản thân đã sai lại càng thêm sai. Dù ánh sáng sẽ
luôn hiện ra ở cuối đường hầm. Dù sau cơn mưa bầu trời sẽ lại bừng sáng. Dù sau
đêm tối sẽ là cả một ngày đầy nắng. Thì nếu chúng ta đi sai đường sẽ chỉ ngày
càng lún sâu vào tăm tối đến mức không có đường ra. Cuộc sống là một cuộc vận
động hỗn độn không ngừng. Để tồn tại con người cần có sự thay đổi bản thân để
thích nghi với cuộc sống.
Nhưng khi sự thích nghi đi quá xa thì nó trở thành sự
biến thái. Con người đánh mất bản thân thì làm việc gì cũng sai, cũng hỏng,
cũng làm thiệt hại cho bản thân và những người khác. Sự sai hỏng này được tích
tụ theo tháng năm. Có lẽ vì thế mà con người luôn khao khát sự trong sáng của
tâm hồn. Người ta tắm mình trong dòng sông Hằng ở Ấn Độ với mong muốn tâm hồn
trong sáng như khi còn ở tuổi thơ. Người ta thường rửa tội hay xưng tội với
Chúa đối với các tín đồ thiên chúa giáo. Người ta từ bi hỉ xả với các tín đồ
phật giáo ... Họ làm vậy đều vì mục đích lấy lại sự trong sáng, hồn nhiên và
thanh thản trong tâm hồn. Và đấy sẽ là một nền tảng tốt cho một sự khởi đầu mới
tốt đẹp hơn. Mỗi năm chúng ta cũng nên dành lại vài phút để ngẫm nghĩ lại cuộc
đời của mình. Chúng ta cũng lên tự gột rửa những thứ không hay ho, tốt đẹp của
bản thân để có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Để chúng ta kịp thời sửa chữa
những lỗi sai trước khi quá muộn. Cuộc đời là một chuỗi biến động không ngừng.
Nếu chúng ta lấy cuộc đời làm căn cứ, làm thước đo để vận động thì chúng ta có
khác nào một con trùng biến hình, hay là một con sâu đổi màu sắc? Khi ấy chúng ta
sẽ trở thành một người yếu ớt nhất xã hội, dù vẻ ngoài của chúng ta tốt đẹp có
khi còn vào loại nhất của xã hội. Một người nông dân nghèo khổ, ít hiểu biết nhưng
vì vẫn giữ được sự chất phát, hồn nhiên trong cuộc sống mà vẫn được người đời
tôn trọng. Sống mà vẫn giữ được cái chất của chính mình là cách sống được ngườiđời tôn trọng nhất! Bản thân chúng ta phải là trung tâm của cuộc sống, thay vì
việc lấy xã hội làm trung tâm và chúng ta vận động theo nó!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Ngày Tết
No comments:
Post a Comment