Sáng mồng
một, đây là buổi sáng đầu tiên của năm mới 2017. Ánh nắng mùa Xuân tỏa sáng
khắp không gian. Mùa Xuân đã đến thật rồi. Năm nay không có mùa Đông. Suốt mùa Đông chỉ có vài đợt rét rất nhỏ. Có người đã dự báo năm nay mùa Đông sẽ đến
muộn chứ không phải không có mùa Đông. Vậy mà hôm nay là ngày đầu Xuân năm mới,
ánh nắng mùa Xuân đã ngập tràn khắp không gian, hứa hẹn đằng sau những tia nắng
này sẽ là một mùa Hè đầy nắng nóng oi ả. Thôi thì việc đó cũng được xem là phù
hợp với xu thế nắng lên cua trời đất. Giờ thì chúng ta cứ việc thưởng thức
những khoảng khắc tuyệt vời nhất của mùa Xuân này thôi.
Ngoài đường mọi người đi lại ngày một
đông. Họ đi cùng nhóm nhỏ theo gia đình để đến nhà họ hàng chúc Tết. Đây cũng
là phong tục truyền thống đẹp có từ lâu đời ở nước ta. Mọi người đều mặc những
bộ váy áo đẹp nhất. Họ đều cố gắng ở bộ dạng sang chảnh nhất. Ngày Tết mà! Họ
cùng nhau đi chơi và nở những nụ cười tươi tắn nhất. Bỏ qua tất cả những gánh
lo và sự bộn bề trong cuộc sống, họ cùng nhau vui vẻ hết mình. Mùa Xuân đúng là
rất ưu ái đối với người phụ nữ. Có lẽ vì thế mà người ta hay ví vẻ đẹp của
người phụ nữ với mùa Xuân. Bởi vì những người phụ nữ đi qua đường mà tôi thấy
đều rất đẹp. Họ đều như những đóa hoa mùa Xuân đang ngạt ngào hương sắc. Trong
không gian đang ngập tràn hương sắc của mùa Xuân. Hương sắc mùa Xuân được tỏa
ra từ các loài hoa Xuân, từ những người phụ nữ đẹp, từ những ánh mắt tươi vui,
hạnh phúc của mọi người. Hương sắc mùa Xuân còn được tỏa ra từ bữa cơm thân mật
của gia đình, của họ hàng và của cả bạn bè Mùa Xuân thật tuyệt vời. Ngày Tết ở
mùa Xuân còn tuyệt vời hơn. Lễ hội đón mừng năm mới của tất cả các dân tộc trên
thế giới đều diễn ra trong khoảng đầu mùa Xuân này. Họ đều cố gắng dành cho
nhau những tình cảm yêu thương, sự quan tâm chia sẻ, và cả những lời cầu chúc tốt
đẹp nhất. Hạnh phúc còn được nhân lên khi có sự gặp gỡ, kết nối với tổ tiên và
họ hàng, bạn bè xa gần trong ngày Tết. Có lẽ vì thế mà ngày Tết luôn ấm nồng hương
vị tình yêu trong trái tim của mỗi người. Phía sau ngày Tết là mùa lễ hội ở
khắp nơi trong cả nước. Phía sau ngày Tết cũng là mùa cưới, mùa của tình yêu
được thăng hoa kết quả rồi sinh ra giống nòi còn mãi đến muôn đời! Thế nên mùa
Xuân mãi là mùa yêu thương, ngày Tết mãi là ngày của tình thân gắn bó!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
No comments:
Post a Comment