2017-01-23

Người tỷ phú kỳ lạ

     Tôi có quen một người tỷ phú tính tình kỳ lạ. Tất nhiên là ông ấy rất giàu. Ông sở hữu một công ty lớn. Ông có những chiếc xe sang trọng. Và ông có rất nhiều người tài giỏi, có bằng cấp cao sẵn sang phục vụ mình. Thế nhưng ông có một thói quen lạ là hay đi dạo qua các khu nhà ổ chuột và các khu bãi rác của thành phố khi rảnh dỗi, hay khi cần sự cân bằng tâm lý. Những người mà ông đặc biệt tuyển dụng lại là những người có hoàn cảnh sống rất khó khăn, và được ông lựa chọn từ trẻ em đường phố. Việc này gây ngạc nhiên cho nhiều người. Bởi vì ông đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc. Thời phong kiến tổ tiên của ông làm quan lớn trong triều đình nhà Nguyễn. Trong thời đại mới, từ bố mẹ, anh chị em và họ hàng của ông đều làm quan chức, doanh nhân giàu có! 
Vậy mà ông lại có tình cảm sâu sắc với những đứa trẻ nghèo hèn, và có hoàn cảnh sống rất khó khăn. Ông đã đặc biệt tuyển dụng và đào tạo những đứa trẻ đó vào làm việc trong công ty. Khi được hỏi về vấn đề này ông chỉ mỉm cười rồi tâm sự. Những người được ông lựa chọn bảo trợ và tuyển dụng đều là những người rất tài giỏi và có đạo đức tốt, dù hoàn cảnh sống của họ rất khó khăn. Ông đã nhìn thấy họ sống trong khó khăn, trưởng thành trong khó khăn, và chiến đấu trong khó khăn thiếu thốn mà nhân phẩm vẫn sáng ngời. Ở trên đời rất nhiều người sống trong điều kiện tốt hơn họ mà không có đạo đức và tài năng được như họ. Vì thế ông đặc biệt trọng dụng những người như thế. Ở đời, chỉ những người sống trong điều kiện tốt mới khó thích nghi với điều kiện sống khó khăn, chứ không có người sống trong hoàn cảnh khó khăn mà lại không thích nghi được với điều kiện tốt hơn. Người mà vẫn tốt đẹp trong khó khăn hoạn nạn mới thật sự là người có bản lĩnh tốt. Dù mọi người nói ông ấy là một người tỷ phú kỳ lạ, còn tôi, tôi nói ông ấy là một vị tỷ phú khôn ngoan!

                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

<< Con gà

No comments:

Post a Comment