Sống trong cuộc đời chúng ta cần chuẩn bị
trước mọi thứ cho bản thân. Vì cuộc đời này luôn tiềm ẩn rất nhiều sự biến động.
Người xưa có câu: Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Vì thế đừng bao
giờ để bản thân rơi vào đường cùng.
Ở đời đâu phải người tài giỏi, tử tế là
không bao giờ bị rơi vào cảnh cùng khốn? Tai họa có thể ở bất cứ đâu, đến từ
mọi thứ. Đây cũng là lý do càng ngày càng có nhiều loại hình bảo hiểm được ra
đời. Khi bị rơi vào cảnh cùng khốn, khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể
thoát ra. Chúng ta hãy sống hết mình, sống theo ý chí của mình. Dù có chết thì
cũng hãy chết cho anh hùng. Ở đời gần như ai cũng mong sống lâu, nhưng ít ai
mong sống có ý nghĩa hơn. Nhiều khi người tính không bằng trời tính. Trong bất
kỳ hoàn cảnh, tình huống nào xảy ra trong xã hội, chỉ cần chúng ta cố gắng hết
sức, thì kết quả có ra sao thì chúng ta cũng không còn có lỗi nữa. Hãy vui vẻ
sống với điều đó như là số phận của mình vậy. Mình cứ tự do và hạnh phúc sống
với nghĩa lý của riêng mình. Thế giới có đến 7 tỷ dân, nếu chúng ta cứ sống
theo ý của người khác thì sống đến bao giờ cho hết? Chi bằng sống cho trọn
nghĩa, vẹn tình với chính bản thân mình. Làm được như thế, tôi không biết là sẽ
có bao nhiêu người ở xung quanh bạn vui. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng bạn sẽ
được thỏa mãn hoàn toàn, bạn sẽ có niềm hạnh phúc của riêng mình. Một người
hạnh phúc sẽ làm cho thế giới xung quanh mình hạnh phúc theo, trong khi một
người bất hạnh lại rất khó làm cho người khác hạnh phúc. Dù ở đến tận cùng của
sự cùng khốn thì chúng ta vẫn cần biết giữ vững sự tôn nghiêm của bản thân.
Biết tỏa sáng những giá trị cao đẹp của bản thân. Làm được như thế, dù kết quả
có ra sao, chúng ta vẫn là người xứng đáng được xã hội tôn trọng!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Con gà
No comments:
Post a Comment