Sống ở trên đời, muốn cuộc sống tốt, muốn
được phát huy hết năng lực của bản thân, muốn được tỏa sáng, thì chúng ta phải
lựa chọn nơi sống phù hợp với bản thân. Người xưa từng nói, những yếu tố chính
để làm lên sự thành công là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong những yếu tố
này, yếu tố nhân hòa là quan trọng nhất. Nhân hòa không những là lòng người
theo và ủng hộ mình. Nhân hòa còn là hòa vào đám đông ở xung quanh mình.
Gần
mực thì đen, gần đèn thì dạng. Một người dù tốt nhưng cứ chìm đắm bên những
người tầm thường, bé nhỏ thì sớm muộn gì cũng sẽ trở lên tầm thường, bé nhỏ mà
thôi. Dù là người có bản lĩnh tốt thì họ cũng không thể phát huy được hết khả
năng của bản thân. Trái lại, một người dù có sức lực và trí tuệ tầm thường, nhỏ
bé. Nhưng nếu có điều kiện và cơ hội, nếu họ có điểm tựa vững vàng thì họ sẽ phát
huy được hết khả năng của bản thân. Họ sẽ làm ra được nhiều điều vĩ đại, họ sẽ
được tỏa sáng. Một cái cây vốn thuộc loài ưa nước thì không thể sống tốt ở vùng
núi cao khô cằn. Chúng ta không nên sống ở bên cạnh những người có quá nhiều sự
khác biệt. Bởi vì nếu sống ở bên cạnh họ lâu, khả năng của chúng ta không phát
huy, mà nó sẽ ngày càng bị suy kiệt. Khi còn nhỏ tôi rất thích xem bộ phim
Sa-ti-na cô phù thủy nhỏ. Cô phù thủy này rất thích cuộc sống của con người. Vì
thế cô ấy đã từ bỏ cuộc sống trong thế giới phù thủy để biến thành một cô nữ
sinh trung học bình thường. Cô ấy đã luôn cố gắng che dấu khả năng phép thuật
bẩm sinh của mình với bạn bè. Việc ấy đã nhiều lần làm cho cô ấy rơi vào tình
huống dở khóc, dở cười. Trong một lần tại bữa tiệc cùng những người phù thủy
của mình. Cô ấy đã rất khổ sở để thổi một quả bóng bay, trong khi những người
khác chỉ việc chỉ tay và hô biến. Cô ấy đã dần quên mất những khả năng của
mình, cô ấy quên mất bản thân là một phù thủy. Rồi cô nhận ra khả năng phù thủy
của bản thân thua xa một người em họ cùng tuổi. Trong khi mối quan hệ với những
người bạn là con người của cô cũng không mấy tốt đẹp vì những khả năng dị
thường của cô. Sau khi suy nghĩ chín chắn cô ấy quyết định sống là chính bản
thân và trở về thế giới của những phù thủy. Đây là cách tốt nhất để cô bé phát
huy được khả năng của bản thân. Trong cuộc sống này, nếu chúng ta cứ sống ở bên
những người quá khác biệt, thì sớm muộn khả năng của bản thân bạn không những
không được phát huy, mà nó còn ngày càng bị suy kém đi! Sống bên những người
đồng tâm, đồng chí và đồng khả năng là cuộc sống giúp bạn trở lên hoàn hảo nhất!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Ngày Tết
No comments:
Post a Comment