Người ta cứ nói loài chim bồ câu là loài
có tình yêu chung thủy nhất. Chim bồ câu mẹ chỉ sinh ra hai trứng một lứa. Đôi
trứng đó nở ra một con trống và một con chim mái. Chúng sống bên nhau suốt đời,
cùng nhau sinh ra và chăm sóc những lứa bồ câu tiếp theo. Tình yêu hạnh phúc
của con người thường được ví như là đôi chim câu. Nếu không may một con chim
câu bị chết, thì con chim còn lại có thể sẽ chết theo vì buồn quá. Hoặc nó sẽ
sống độc thân suốt đời.
Nhiều người chủ vì tiếc rẻ những con chim độc thân như
thế. Họ thường ghép một con chim trống và chim mái lại với nhau. Ban đầu con
chim chủ nhà sẽ lao vào mổ con chim lạ dữ dội. Nếu người ta cứ nhốt chúng chung
một chuồng như thế thì mức độ mổ nhau của chúng giảm xuống. Nếu có may mắn thì
chúng lại cùng nhau sinh sản. Nếu không thì chúng sẽ là bạn tốt của nhau. Nhiều
người còn cho chúng uống rượu để chúng bị nhầm lẫn rồi gần gũi với nhau hơn. Có
lẽ vì thế mà loài chim bồ câu vẫn được xem là biểu tượng của tình yêu và của sự
hòa bình. Trong rất nhiều nền văn hóa, chim bồ câu cũng được xem là một biểu
tượng của tình yêu thương. Người ta nuôi chim bồ câu làm cảnh, lấy thịt, và
dùng để đưa thư. Vì đây là loài chim có vẻ ngoài rất hiền lành, đẹp mắt. Chúng
có khả năng bay rất xa và trí nhớ thì rất tốt. Đây là một loài chim thông minh.
Nên người ta đã huấn luyện nó trở thành loài chim đưa thư từ rất lâu đời. Ở
Trung Quốc người ta còn tin rằng thịt chim bồ câu có tác dụng bồi bổ cơ thể con
người rất tốt. Cho nên món ăn này được xem là một món ăn quý của vua chúa và
những người giàu có. Loài chim này sinh sản khá nhanh, khoảng 40 ngày một lứa. Nó
là loài ăn tạp gồm cả côn trùng, giáp sác, ốc, hạt ngũ cốc, lá cỏ ... Nhiều
người đã trở lên giàu có nhờ nuôi chim bồ câu. Có nhiều giống chim bồ câu,
nhưng giống bồ câu. Pháp được nhiều người chọn nuôi nhất. Vì nó có thể trạng to.
Chim bồ câu từng là loài chim rất phổ biến trên thế giới. Nhưng vì việc săn bắn
quá mức loài chim này, nên ở nhiều nơi trên thế giới người ta gây nuôi để thả
chúng vào tự nhiên, hoặc bảo vệ chúng nghiêm ngặt bằng luật pháp. Tôi yêu chim
bồ câu, loài chim của tình yêu và lòng chung thủy!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bạn mèo
No comments:
Post a Comment