Mùa Hè đã sắp đến. Ánh nắng cuối Xuân đã
lóe lên những tia nắng của mùa Hè. Lòng tôi lại rạo rực khi nghĩ về những kỷ
niệm ngọt ngào ngày xưa. Tôi rất yêu thích mùa Hè, và mùa Hè đã đọng lại trong
tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhất về tuổi thơ. Với tôi, mùa Hè là mùa của tình bạn,
tình yêu, và tình gia đình.
Tôi rất nhớ những mùa Hè đã qua, bởi vì
mùa Hè tôi có một kỳ nghỉ Hè dài không phải đến trường. Vì thế tôi có thể thoải
mái sống theo những sở thích, chơi những trò chơi tôi muốn, và đắm mình vào
khung cảnh thiên nhiên trong khu vườn của gia đình tôi. Tôi không còn bị mẹ bắt
phải học tập, không gặp quá nhiều áp lực về bài vở ở trên lớp. Không có thầy cô
giáo, không có những quy định, giờ giấc, và cả sự trừng phạt. Tôi thật sự được
tự do làm những gì tôi muốn, chơi với những người bạn mà tôi thích, và ở bên
người thân của gia đình tôi. Nói vậy không có nghĩa là tôi không ham học. Thật
ra chương trình học ở trường đã gây áp lực cho tôi rất nhiều. Có lẽ vì tôi luôn
non kém hơn các bạn cùng lớp. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để bằng, và hơn các
bạn. Vì thế đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa tuổi thơ ai mà chẳng
thích vui chơi? Những buổi trốn mẹ đi tắm ao thật là vui và rất thú vị. Hay cả
những buổi trưa Hè nóng bức, mấy chị em tôi rủ nhau ngồi câu cá rô đồng dưới
tán cây dày đặc của khu vườn với nhiều loài cây cổ thụ của gia đình tôi thật là
thú vị. Tiếng cười đùa trong trẻo, hồn nhiên và rất vô tư của chị em tôi trong
khu vườn cổ tích làm vang động cả một góc trời. Rồi những trò chơi kéo dài gần
như vô tận vì tôi không bị giới hạn bởi giờ giấc học tập. Mùa Hè cũng là mùa
của các loại trái cây đua nhau chín. Nhiều nhất là mít, hồng xiêm, chuối, xoài,
táo ... vì thế cả gia đình tôi lại vui vẻ hạnh phúc khi cùng nhau thưởng thức
những trái cây thơm ngon tại vườn nhà. Mùa Hè đầy nắng nóng nên cơ thể con
người dễ mệt mỏi. Vì thế mẹ thường nghĩ ra nhiều biện pháp để chăm sóc sức khỏe
cho chị em chúng tôi. Cho nên tôi có dịp được cảm nhận tình yêu thương của mẹ
nhiều nhất. Cho nên mùa Hè trong tôi còn là mùa của tình thân ra đình. Mỗi khi nhìn
thấy ánh nắng mùa Hè rạo rực ngoài hiên, lòng tôi lại náo nức như là sắp bước
vào một mùa hội, mùa của tình yêu thương!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bạn mèo
No comments:
Post a Comment