2017-02-04

Quá khứ, hiện tại và tương lai

     Cuộc sống cứ trôi đi, dù nhớ dù quên thì quá khứ vẫn chỉ là thứ đã trôi qua. Nó đã trở thành ảo ảnh. Thứ mà chúng ta đang có là hiện tại, thứ mà chúng ta đang hướng tới là tương lai. Nếu chúng ta chỉ sống cho hiện tại thì chúng ta sẽ không biết rút kinh nghiệm, không biết định hướng tốt cho tương lai. Nếu chúng ta suy nghĩ quá nhiều cho quá khứ và tương lai, chúng ta sẽ làm hỏng cả hiện tại. Và hiện tại của chúng ta hôm nay sẽ là quá khứ của chúng ta trong ngày mai. Người nào giữ được thế vững vàng giữa quá khứ, tương lai và hiện tại. Người đó luôn có được sự thú vị trong cuộc sống.
Cuộc sống là cả một hành trình dài. Dù là một nhà thông thái cũng rất khó cắt nghĩa được cuộc sống nếu chúng ta không biết tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước, từ những gì đã xảy ra với bản thân. Thì rất có thể chúng ta sẽ lặp lại một lỗi sai nhiều lần. Việc ấy có thể sẽ phá hủy cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không xác định mục tiêu cho tương lai. Thì cuộc đời của chúng ta như con thuyền không có bánh lái. Chúng ta cứ dập dềnh trôi theo dòng nước. Dù đi theo hướng nào, nhanh hay chậm đều là đích đến. Sống như thế, có thể cả cuộc đời của chúng ta sẽ không đạt được một thành tựu đáng kể. Hãy yêu khi trái tim còn có thể yêu. Hãy sống hết mình với những giá trị đích thực của cuộc sống. Và hãy biết học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Bởi vì, thường thì khi người ta đã đúc rút được kinh nghiệm, người ta đã trải qua nhiều sai lầm, đã già và gần như không cần đến nó nữa. Nếu không biết tiếp thu, sẽ rất khó để chúng ta hạn chế được những sai lầm. Biết sống ở phần cốt lõi nhất của cuộc đời. Trong cuộc đời này, ai cũng có quyền được sống. Nhưng sống như thế nào để bản thân thật sự hạnh phúc và thành công, thì không phải ai cũng biết sống như thế! Phải có sự kết nối bền chặt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thì cuộc sống mới là hoàn hảo. Học hỏi từ quá khứ, hiện tại, tương lai không chỉ của riêng chúng ta, mà còn là của cả mọi người. Học từ lịch sử, cuộc sống và cả từ những ước mơ!

                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi 

Đọc thêm các bài viết  

 

No comments:

Post a Comment