Sống là phải hành động. Người nào càng
hành động thì vốn sống càng phong phú. Tuy nhiên đã hành động thì không thể
tránh khỏi những sai lầm. Một người khôn ngoan thà hành động để mắc sai lầm rồi
mất mát còn hơn không làm gì cả. Sau mỗi lần như thế, bản lĩnh và kinh nghiệm
được tích lũy. Sức hấp dẫn của người đó cũng được tăng lên. Một người không
hành động, thì sẽ gần như không mắc lỗi sai bao giờ. Nhưng bản lĩnh không được
tôi rèn, kinh nghiệm không được đúc rút. Người đó sẽ nhạt nhẽo, vô vị vô cùng. Cho
nên có nhà hiền triết đã từng thốt lên: Thà yêu và mất mát còn hơn không có gì
cả.
Cho nên trong cuộc sống này chúng ta hãy
lựa chọn lối sống dấn thân. Người xưa nói: Không vào hang hổ làm sao có thể bắt
được hổ con? Nếu chúng ta cứ giữ lối sống thầm lặng, bỏ chạy, quên đi mà không
dũng cảm dấu tranh, can đảm chiến đấu để đạt được thứ mình muốn, thì trong cả
cuộc đời mình, chúng ta sẽ không đạt được một thành tựu nào đáng kể. Cuộc sống càng
khó khăn khốn khổ thì chúng ta càng phải cố gắng vận động để thay đổi mọi thứ.
Vận động ở đây phải toàn diện từ trí tuệ, cơ bắp, đến tâm hồn và nhân cách.
Chúng ta phải thay đổi để tiến bộ. Thay đổi để mạnh mẽ và tài giỏi hơn. Vì chỉ
có như thế chúng ta mới có thêm khả năng, thêm bản lĩnh, và thêm sức hấp dẫn để
chiến đấu và chiến thắng mọi khó khăn, khốn khó trong cuộc sống. Nếu không thay
đổi thì những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta vẫn giữ nguyên. Có lý do gì
để nó được giải quyết? Sách có câu: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Vì thế
hãy thay đổi bản thân để cả thế giới quan thay đổi. Biết rằng hễ cố gắng vươn
lên, hễ cố gắng thay đổi là chúng ta phải vất vả và chấp nhận mất mát. Nhưng
đấy là cách duy nhất giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề nan giải trong
cuộc sống mà chúng ta đang chưa giải quyết được. Cần phải thay đổi để tiến bộ,
đây thật sự là một chân lý trong cuộc sống!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Chân gốc
<< Năng lực quý
<< Con điên
<< Thay đổi
No comments:
Post a Comment