Và cuối cùng em cũng nhận ra anh là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. Bên anh, em cảm thấy mình tự tin, thoải mái và
trưởng thành. Cảm giác hạnh phúc luôn lan tỏa trong em khi bên anh. Như người
ta nói không có cái dại nào bằng cái dại nào. Khi ấy em vẫn chưa trưởng thành,
và em thích sự xanh chín hơn. Vì em thấy nó đồng điệu với em hơn. Em đã theo
đuổi những ảo ảnh của cuộc sống. Rồi em bị lạc giữa mớ bòng bong của cuộc đời. Em
đã để tuột mất anh, hạnh phúc của cả cuộc đời anh. Mãi cho đến bây giờ em mới
có đủ sự chín chắn để nhận ra anh là tình yêu đích thực của em. Em cố gắng tìm
kiếm anh. Nhưng có vẻ như em đã bị lạc mất anh giữa biển người mênh mông.
Cuộc sống vốn là như thế. Khi chúng ta có
một cơ hội, nếu chúng ta không đủ khôn ngoan và sự chín chắn để lắm bắt nó,
chúng ta sẽ bị mất nó mãi mãi. Với tình yêu thì việc đó càng đúng hơn. Gặp nhau
có thể là do số phận. Nhưng ở bên nhau, trở thành vợ chồng là do duyên phận. Không
phải người ta cứ yêu nhau mà lại ở bên nhau. Việc ở bên nhau vốn phụ thuộc vào
rất nhiều yếu tố như: thời điểm gặp gỡ, suy nghĩ của hai người, những yếu tố
khách quan bên ngoài, và còn có cả sự may mắn nữa. Coi như em có tình với anh
nhưng lại không có duyên với anh. Lỗi tất cả là ở em. Mất đi tình yêu đích thực
của cuộc đời rồi, em chỉ còn biết đến công việc. Phải rồi, chỉ có niềm đam mê
với công việc mới có thể giúp em thoát khỏi sự cô đơn, trống trải trong cuộc
sống này. Biết đâu đấy, trên đường đời mình sẽ gặp lại nhau. Dù sẽ không thuộc
về nhau, nhưng chúng ta sẽ là những người bạn đời đi bên nhau. Cùng lặng im tận
hưởng khúc nhạc của tình yêu. Để mặc cho thời gian trôi qua, tình yêu trong
trái tim chúng ta sẽ trẻ mãi. Anh giờ đang ở đâu, làm công việc gì, cuộc sống
của anh như thế nào? Thôi thì em đành trả anh về lại cuộc sống của riêng anh.
Em sẽ vẫn sống tiếp cuộc sống của riêng em. Và em biết chắc chắn là em đã từng
yêu anh, bây giờ vẫn rất yêu anh. Dù sao thì anh là người đàn ông tốt nhất
trong trái tim em. Tiếc rằng khi em nhận ra điều đó thì tình yêu đi xa mất rồi.
Nếu thời gian quay trở lại, nhất định em sẽ cố gắng trói buộc để níu giữ chặt
lấy anh, hạnh phúc của em!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bạn mèo
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment