2015-04-25

Sự Thật Bất Ngờ(Tập 11)

      Mọi người đều đang vui mừng phấn khởi khi bà cụ đang một lúc có cơ hội nhận mấy gói cứu trợ từ chính quyền và các tổ chức xã hội. Không ai để ý, cách đó mấy mét có một người đàn ông trung niên, chững trạc, bảnh bao đang đứng chết sững ở đó từ khi nào. Chú ấy chính là cha đẻ của chị Mỹ Lệ. Và vô tình chú ấy đã nghe hết toàn bộ sự việc.

      Ban đầu chu ấy có việc ở khu đó. Thấy Hạnh, người cứu thương kịp thời cho cô con gái rượu. nhờ vậy mà vợ chồng chú ấy được gặp mặt chị Mỹ Lệ trước khi chị đi xa. Việc lo chạy chữa thuốc men, rồi tang gia bối rối cho chị Mỹ Lệ. Chú ấy chưa kịp nói một lời cám ơn với Hạnh. Giờ gặp Hạnh ở đây, chú ấy toan gọi Hạnh lại nói đôi lời cám ơn. Thì thấy Hạnh giới thiệu với mấy đứa bé là bạn của Mẹ Thỏ Bông và đi tìm một đứa bé khoảng bốn tuổi, tên Tuấn Minh
      Tuấn Minh là cái tên Mỹ Lệ cứ lảm nhảm gọi mãi từ khi vụ tai nạn xẩy ra. Còn " Mẹ Thỏ Bông" là biệt hiệu của Mỹ Lệ trong thời gian gần đây. Chính chú ấy từng bảo Mỹ Lệ không nên có một cái biệt hiệu nghe kỳ cục vậy mà chị ấy không nghe. Giờ thì sự thật đã vỡ lẽ. Một sự thật quá bất ngờ khiến người đàn ông đầy bản lĩnh và rất mạnh mẽ ấy cũng phải choáng váng. Ông không thể hiểu nguồn cơn vì sao Mỹ Lệ lại dấu cả gia đình để bí mật sinh ra một đứa bé như vậy.
      Hạnh quay ra và nhận ra ngay bố chị Mỹ Lệ. Cũng rất mệt mỏi trong người nên Hạnh đề nghị chú Quang - bố chị Mỹ Lệ hãy nhận đứa bé về nuôi. Hạnh nói: Xin chú hãy tin cháu! Thằng Tuấn Minh là con trai chị Mỹ Lệ. Chẳng có kỳ kiến tập hay chữa bệnh nào hết. Chị ấy đã xin bảo lưu kết quả ở trường để sinh ra thằng Tuấn Minh. Chú không tin cháu thì chú có thể đi xét nghiệm ADN. Mà theo cháu, chú cũng không cần đi xét nghiệm đâu. Vì đứa bé này trông rất giống chú. Nếu chú ngại về danh dự và uy tin của gia đình. Thì xin chú hãy nhận nó làm con nuôi hay người bảo trợ gì đó cũng được. Đứa bé này thật sự cần sự giúp đỡ của chú, vì tương lai của nó. Bà cụ thật sự đã quá già. Cháu thì vẫn đang đi học, tương lai bất định và sức khỏe rất yếu!...
      Hạnh nói một hồi rồi nhìn thẳng vào mặt chú Quang. Không biết chú đang vui mừng hay lo lắng nữa. Nhưng chú ấy đã dang rộng hai bàn tay ra và nói trong xúc động: Cháu trai .... ông ngoại đây! ...
      Hạnh vui mừng khôn xiết. Vậy là điều lo lắng gia đình chị Mỹ Lệ sẽ gạt bỏ Tuấn Minh vì danh dự và uy tín của gia đình đã không xảy ra. Hạnh dỗ Tuấn Minh: Đó là ông ngoại, người sinh ra Mẹ Thỏ Bông. Cháu ra với ông đi. Từ nay cháu sẽ ở với ông bà ngoại. Tuấn Minh khẽ bẽn lẽn rồi chạy lại ôm vào cổ chú Quang. Hai mắt chú Quang đẫm lệ sầu. Chú rít qua kẽ răng hỏi Hạnh: bố đứa bé là ai? Hạnh chẳng biết cư xử thế nào cho phải. Cô đành nói ra sự thật. Bố đứa bé là con rể xếp trực tiếp của hai vợ chồng chú. Chị Mỹ Lệ bị gia đình đó buộc phải rời xa anh ta nếu không họ sẽ làm cho cả hai vợ chồng cô chú bị mất việc! Trời ơi! ... tội nghiệp con tôi .... Chú Quang kêu thét lên trong đau khổ tột cùng!...
                                           Còn nữa ....
                                                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                           

No comments:

Post a Comment