2014-12-07

Con Bướm Vàng



            Ở thôn 2, xã Thạch Đà có căn nhà của gia đình “ con bướm vàng”. Gọi là bướm vàng vì con mẹ này rất biết sử dụng phần “ bướm” của mình. Tận dụng việc cô Thanh, chồng chết tái hôn cùng một vị bác sỹ đã ly hôn và bị đuổi khỏi nghành y vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Ông này giờ đã bị chột mắt. Giờ ông ta không nhà, không của đem quần áo đến nhà cô giáo Thành ở. Nói như câu nói ngày xưa thì gọi là cái hạng “ khố rách áo ôm”.
Gia đình cô giáo Thanh vì thế mà nảy sinh rất nhiều xung đột lớn nhỏ liên miên. Con mụ “ bướm vàng” cứ sập xòe qua lại tỷ tê. Mà cái con mẹ làm nghề sửa xe đạp này tài thật, mụ ta lấy được cảm tình của rất nhiều người, nhờ bộ mặt đạo đức giả khơi khơi như thật của mình. Gã Tung phèo, người chồng mới của cô giáo Thanh cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Bằng nhiều cách mụ ta mon men và cặp kè được với gã Tung phèo.
            Như đã nói, con mẹ này rất biết cách sử dụng vùng bộ hạ của mình. Dễ gì mụ ta cho không gã? Mụ dụ dỗ gã đổi cho mụ 130m đất mặt đường nhà cô giáo Thanh lấy một ngôi nhà nhỏ xíu chưa đầy 30m2 trong ngõ nhỏ tý, bẩn thỉu vốn là nơi chó đến đển ỉa nhà mụ. Vì cũng chẳng mất gì, lại chiều lòng “ bồ đẹp”, gã Tung phèo tìm mọi cách dụ dỗ, ép buộc cô giáo Thanh đổi đất. Biết là quá chênh lệch, nhưng vì muốn chiều lòng “ ông chồng điên, biến thái”, và cũng muốn có một ngôi nhà tách riêng ngôi nhà cũ, để cho mấy đứa con của cô được yên ổn bớt một phần. Cô giáo Thanh giờ đã mất hết lý trí, đâm lao phải theo lao. Thuyền theo lái, gái theo chồng mà! Thế là một cuộc đổi trách vô cùng điên dồ và phi lý diễn ra. Khiến các con cô giáo Thanh vô cùng đau xót và căm hận. Cả tuần liền có đứa bị mất giọng và không thể nói.
               Ngày con mẹ bướm vàng sang xây ngăn  mảnh vườn nhà . Con gái cô giáo Thanh thấy gã Tung phèo và con bướm vàng hành sự xxxxxx với nhau ở ngoài sân ghiếng nhà cô Thanh. Con bướm vàng thì nũng nịu đòi gã Tung phèo cho thêm khoảng 25m2, tức là 6 mét mặt đường thay vì 5 mét mặt đường như hiện nay. Gã Tung phèo thì nói không được, vì như thế thì thiệt quá! Con bướm vàng nũng nịu nói: CỦA CON EM THÌ CŨNG LÀ CỦA EM MÀ, LÀM GÌ MÀ ANH PHẢI TIẾC!? Hai người đó hú hý với nhau ngay ở sân ghiếng nhà cô Thanh, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà con gái cô giáo Thanh không biết phải làm gì, ứng phó ra sao? Dù sao thì con gái cô ấy cũng vui vì gã Tung phèo đã ngoại tình với con mụ bướm vàng làm nghề sửa xe đạp hàng xóm. Thế nào cuộc hôn nhân của gã với cô giáo Thành sẽ sớm tan vỡ. Gia đình cô giáo Thanh còn có cơ hội trở lại sống yên bình. Thế nên con gái cô ấy quyết định im lặng và lờ đi. Con gái cô giáo Thanh thấy Con bướm vàng nói yêu gã Tung phèo vì gã ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ. Gã Tung phèo nói yêu con bướm vàng làm nghề sửa xe đạp vì mụ ta cao giống Minh, cô vợ cũ của gã! Sự việc đó đã bị con trai mụ bướm vàng bắt gặp. Hắn ta tỏ vẻ phản ứng khó chịu, thì nó nghe thấy mụ bướm vàng sừng sộ với con của mụ ta: TAO CHO THẰNG TUNG PHÈO CHỌC MẤY CÁI THÌ CÓ LÀM SAO? VÌ THẾ MÀ TAO ĐỔI CHO MÀY ĐƯỢC CẢ MẢNH ĐẤT TRÊN MẶT ĐƯỜNG!? …. Thế là mọi chuyện êm ru. Gã con trai mụ hẳn cũng rất tự hào về cái “ bướm vàng” của mẹ hắn. Bọn chúng giờ khá giàu có và vênh vang với xóm làng dù nghe nói hắn ta đã nghiện ma túy, em vợ hắn vẫn đang ở tù vì tội buôn ma túy. Hắn được nhiều người ca ngợi vì đã hợp mưu mẹ, mưu con cướp không được cả mấy tỷ tiền đất chênh lệch của gia đình cô giáo Thanh. Buồn nhất cho gia đình cô giáo Thanh là nhà cô ấy giờ lại vẫn là hàng xóm với gia đình “ con bướm vàng”.Thành ra lỗi đau cũ vẫn luôn nhức nhối trong tâm hồn cả gia đình nhà cô giáo Thanh. 
Âu cũng là một bi kịch cho một gia đình tri thức. Tính ra cả đời nhà cô giáo Thanh công tác. Với bao nhiêu danh hiệu dạy giỏi. Được tặng thưởng cả huân chương vì sự nghiệp giáo dục. Thế mà không thể bằng con bướm vàng của mụ sửa xe đạp. Tình cảnh thật là đáng thương. Và đây là một bài học lớn ở đời. Từ hàng ngàn năm nay các cụ ta đã dạy rằng: Tán gia thì bại sản! Câu tục ngữ này dù ngàn năm sau vẫn sẽ đúng!

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

 

Xem thêm các bài viết




>>Tình Yêu Không Hẹn Trước

>> Tình Yêu Diệu Kỳ

>>Xin Đừng Nhẹ Dạ Cả Tin

>> Ước Mơ

>>Mẹ Ơi Con Đã Thành Công

>>Giao Thông Ở Hà Nội


>>Hãy Biết Nhìn Lại Ngày Hôm Qua

>>Những Bức Ảnh Đẹp

>>Chị Hàng Xóm
>>Hãy Biết Cách Từ Bỏ
>>Tình Mẹ

No comments:

Post a Comment