2015-04-08

Cái Lạnh Tháng Ba


        Một ngày trời trở lại lạnh vào tháng ba. Đợt rét quay lại hàng năm khiến một bà già có thể chết cóng! Cứ tưởng  đã bước sang mùa hạ. Cứ tưởng sẽ chỉ còn đón những trận nắng ạt ào và những cơn mưa dạt dào những nước. Ai dè bầu trời lại phủ mộtt màu nâu xám xịt chỉ sau một đêm trời trở gió. Trong không khí là những luồng hơi lạnh run người. Ngoài đường mọi người mặc áo khoác, áo len như đang trong một mùa đông giá rét.

      Hòa bỗng nhớ về anh. Nhớ anh nhiều tha thiết. Hòa và anh đã chia tay dễ đến cả 6, 7 mùa đông rồi? Thế mà giờ đây, khi tâm hồn Hòa đang dần trở lại bình yên và thanh thản. Hòa nhớ anh thật nhiều. Chẳng biết anh giờ đang ở đâu? Làm công việc gì? Cuộc sống của gia đình anh ra sao? Những hoài niệm về những khi hai đứa bên nhau luôn tràn ngập tâm hồn Hòa. Hòa vẫn khao khát và tưởng như anh vẫn ở bên Hòa. Mà anh luôn ở rất gần bên Hòa thật mà. Vì anh luôn ở trong tâm trí và trái tim Hòa. Khi thức dậy Hòa nhớ và gọi tên anh. Khi đi ngủ, Hòa cũng nhớ về anh, tưởng như anh đang ở bên mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Anh là sự dịu êm và hiền hòa nhất mà cô từng có. Hòa yêu anh thật nhiều!...
      Hòa ao ước tình yêu của Hòa và anh trở lại như cái lạnh tháng ba hàng năm. Hòa và anh sẽ lắm tay nhau bước tiếp chặng đường phía trước. Chỉ có anh Hòa mới hoàn toàn tin yêu. Chỉ tình yêu của anh dành cho Hòa mới làm cho cô hạnh phúc. Hòa hối tiếp vì sự non kém của mình trong những ngày bên anh. Và hậu quả là Hòa và anh đã xa nhau đến tận bây giờ.
       Tình yêu của Hòa ơi! Sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn Hòa ơi! Hãy trở về bên Hòa trong cái lạnh tê tái nhưng ngọt ngào của tháng ba này nhé? Hòa thật sự rất nhớ anh ...
                                                                              Tác giả: Lệ Xuân
                                                                                  
Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment