2014-02-20

Nghệ thuật về lời nói

                                       Việc gì cũng thế, nếu ta đã nói tới 2, 3 lần mà người khác không nghe thì không nên nói nữa vì nói nữa là nhàm. Sẽ làm hư hỏng mối quan hệ giữa ta và người. Hoặc người đó đã có quá nhiều người can ngăn, thậm chí người đã can ngăn còn hơn cả ta mà người đó cũng không nghe thì ta cũng không nên nói họ nữa nếu không chỉ nhận được sự bực dọc và trút giận của mọi người mà thôi. Lời nói của ta quý giá ngàn vàng, ý của ta là ý ngọc vì thế ta không nên tùy tiện nói ra những điều vô nghĩa, vô ý. Như thế là tự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Lời ta nói ra mà không nhận được sự tôn trọng và hưởng ứng của người khác là lời nói rước nhục vào thân.

2014-02-19

Để được trân trọng khi ta là kẻ yếu

-         Nếu mình ở vào thế yếu như: đi làm thuê, làm vợ… thì chỉ nên rèn luyện tài đức bản thân cho thật tốt rồi đón đợi cơ hội được người cần dùng người hay người đàn ông tốt đến cầu hôn. Làm thuận theo đạo lý đó thì sau này làm bầy tôi, làm vợ thì mới được yêu quý và tôn trọng nhiều. Thế nên các cụ xưa từng nói: “Trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc đi tìm trâu” là có ý răn dạy và chê cười người con gái tự mình đi tìm, chinh phục chàng trai.
Phạm Thị Hợi

>> Sống là một cuộc hành trình

2014-02-18

Cảnh tối tăm

-         Người mà trong nhà không yên ổn, mối quan hệ giữa cha mẹ, anh  em, vợ chồng.. bất hòa. Vậy mà ra ngoài, những mối quan hệ bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp rồi cả những chuyện làm ăn đều không tốt thì người đó đúng là đang trong cảnh tối tăm cần phải phấn đấu vươn lên không ngơi nghỉ để thoát ra khỏi cảnh tối tăm đó.
Phạm Thị Hợi

>> Hãy yêu thương ngày Thứ Hai của bạn!

2014-02-17

Đạo nhân nghĩa

-         Khi có người khó khăn đến nhờ giúp đỡ, ta cũng nên cố gắng tìm cách giúp đỡ họ dù ít dù nhiều. Từ xưa đến nay không thiếu những người giầu có tài năng nâng đỡ, ban bố ân huệ, làm từ thiện cho những người nghèo khó cùng cực. Còn nếu mình phải cúi mình, chìa tay cầu xin sự giúp đỡ của người khác thì cũng nên hết lòng trung thành, tận tâm mà hỏi. Sau này có làm lên nghiệp lớn thì cũng nhớ báo đáp ơn nghĩa của người đã giúp ta trong lúc khó khăn. Những người đó mới thật là người có lòng nhân hậu và thật tâm tốt với ta. Thế nên mới có câu: Lúc nguy khốn mới nhận ra bạn hữu là vậy!
Phạm Thị Hợi

>> Hãy là người bạn thật sự

2014-02-16

Đừng để mình rơi vào nguy hiểm


-         Gian truân đến mức cùng cực, ở không yên, tiến lên không tiến nổi, khóc ra máu mắt đầm đìa. Nếu không có người giúp thì không thể tự vượt qua. Là người quân tử cần nỗ lực để không bị rơi vào mức truân đến cũng cực. Nếu biết không thể tự vượt qua khó khăn thì cũng cần biết nhờ cậy quý nhân giúp sức.

-         Truân nan đến mức cùng cực khóc ra máu mắt đầm đìa. Thì cũng có nghĩa là khó khăn gian khổ nên đến đỉnh điểm. Không còn có thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Vận số đã hết.
Phạm Thị Hợi

2014-02-15

Bí quyết vượt qua khó khăn vươn tới thành công

                                           Đang trong cảnh nguy nan khốn khó, việc nhỏ mà cứ thẳng thắn làm theo điều mình muốn thì lành. Vì làm vậy sẽ là thẳng thăn, chính nghĩa lại dần dần. Nhưng việc lớn mà ta cũng cứ thẳng thắn làm theo ý mình thì là điều có hại vì: đang trong cảnh truân nan, tiền tài và địa vị của ta đều không có. Cần phải mềm thuận để sống và tồn tại, một mặt cũng cần nỗ lực nâng cao tài năng và đức độ của mình để sớm thoát ra khỏi cảnh truân nan. Vậy mà khi ấy những ý muốn lớn lao mà ở thời điểm đó ta chưa thể làm được mà cứ thẳng tiến thì ắt sẽ bị kẻ đối nghịch cản ngăn làm hại.

2014-02-14

Luận bàn về tình yêu


Mùa đông đã đến, tiếp sau mùa đông là mùa xuân – mùa của tình yêu đơm hoa kết trái. Bạn có đồng ý với tôi để có một mùa xuân rộn ràng tiếng pháo cưới, là thiếp mời tới dự kết hôn tới tấp gửi đến tư gia là kết quả của một mùa đông lạnh lẽo qua đi. Trong cái mùa đông lạnh lẽo ấy, con người thấu hiểu được nỗi cô đơn suốt một đêm dài giá lạnh. Vì mùa đông là mùa có đêm dài nhất trong năm mà. Thăm thẳm đâu đó trong tâm hồn ta là nỗi khát khao có bạn đồng hành, có người chia sẻ cảm xúc, sưởi ấm tâm hồn ta. Mùa đông cũng là thời điểm ta cảm giác mình thật yếu đuối và bé nhỏ đến vô vi trước mẹ thiên nhiên.

Đạo người hiền

-         Người biết mình không đủ tài nhưng đang ở vị trí cao mà tìm người hiền tài ra giúp mình thì là người sáng. Còn ngược lại, người ở vị trí cao biết mình không đủ tài mà rút lui không tiến bước là kẻ u tối, dốt nát và đáng chê trách.
Phạm Thị Hợi

>> Tài năng, đức độ

2014-02-13

Viết cho người đàn ông tôi yêu!

Mùa xuân, mùa thăng hoa của tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Còn em, đang ở tuổi mùa xuân chín, ngồi đây và viết cho người tôi yêu thương đôi dòng nỗi nhớ!
Dẹp đi những bộn bề của cuộc sống mưu sinh, em thấy nhớ anh đến da diết lạ kỳ. Em đã đi tìm anh vì hơn lúc nào hết em nhận rõ anh là tình yêu đích thực và duy nhất của đời mình. Nhưng mà vô vọng, anh yêu ơi, giờ này anh đang ở đâu, làm công việc gì? Có còn nhớ đến em người con gái bé nhỏ từng có những lời hẹn thề kết tóc se tơ cùng anh? Còn em thì rất nhớ anh, nếu em kết hôn thì người ấy nhất thiết phải là anh.

Để đi đến thành công

        
                              Có vị trí tốt, có nhiều quyền hành, có nhiều ý tưởng tốt nhưng không đủ tài đức để cứu mình và cứu người ra khỏi cảnh gian truân thì cũng nên quyền biến. Tìm người tài đức giúp mình thực hiện những ước mơ và lý tưởng cao cả. Không bỏ cuộc khi không đủ sức mà gia tăng nội lực, huy động ngoại lực để đạt được thành công đó là điều tốt nên làm theo.
Phạm Thị Hợi

>> Người có đức trị thiên hạ

2014-02-12

Hãy cận thận với cạn bẫy ở đời

   
        Con chim chết vì mồi ngon, con người dễ lâm vào cùng khốn vì công danh, lợi lộc. Có người biết sức mình không thể làm mà cố làm. Không có đủ kinh nghiệm, kiến thức và người dẫn đường chỉ nối nhưng cứ chạy theo tiền bạc mà thẳng tiến tất sẽ rước họa vào thân. Người khôn ngoan tài giỏi biết lựa thời cơ, nhìn trước được hậu quả mà không theo. Biết khi nào cần giữ chặt, khi nào cần buông tay, cần bỏ qua!


Phạm Thị Hợi