2015-03-21

Yêu Nhau Ghét Nhau

         Đã lâu lắm rồi, mình lại nghe lại ca khúc Yêu nhau, ghét nhau do ca sỹ Quang Linh thể hiện. Nhớ hồi những năm cuối cấp hay mình cứ nghe đi nghe lại bài hát này cả trăm lần mà không chán. Phải nói là sự thể hiện của ca sỹ Quang Linh rất tươi vui, dí dỏm và da diết nghĩa tình. Càng nghe càng thấy hay.

       Tình yêu là một đề tài muôn thủa của thơ, ca, nhạc, họa, điện ảnh ... nhưng có bao giờ người ta thôi yêu thích và đắm say với nó? 
       Nghe mà thấy yêu, khao khát được yêu, được đắm say và dâng hiến một tình yêu đẹp đẽ cho người và cho đời:
Xin chia sẻ đường link nghe bài hát này: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Nhau-Ghet-Nhau-Quang-Linh/ZWZAOAZA.html



Lời bài hát: Yêu Nhau ghét nhau
Sáng tác: Vi Nhật Tảo - Ca sỹ Quang Linh thể hiện

Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày
Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Yêu nhau chẳng ngại đường xa đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều.

Yêu nhau kéo áo đắp chung, ghét nhau nắng dại mưa dầm mặc nhau
Yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
Thì ai ơi. ai ơi xin đừng,chưa tan buổi chợ đã chia đôi đường
Thì ai ơi, ai ơi xin đừng, yêu nhau buổi sáng buổi chiều xa nhau.

Yêu nhau xa mấy cũng gần
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa
Yêu nhau xẻ lụa may quần
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra
Có yêu nói rằng rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư.
Sưu tầm 

Xem thêm các bài viết
>> Chuyện Vai Vế Ở Làng Quê
>> Hẹn Hò Đầu Xuân
>> Sự Hối Hận Về Mối Tình Đầu
>> Hạnh Phúc Bất Ngờ
>> Bà Nội
>> Bác Tôi
>> Phải Quên Đi Người Cũ Thôi
>> Hạnh Phúc Đến Muộn
>> Nạn Nhân Của Kẻ Buôn Người
>> Kẻ Lừa Tình
>> Tình Yêu Ngọt Ngào Của Em
>> Để Có Được Thành Công Bền Vững
>> Tình Yêu Lừa Dối
>> Khách Hàng Củ Chuối
>> Truyện Tình Làng Quê
>> Khắc Phục Những Vấn Đề Của Tuổi U30
>> Tản Mạn Tháng Giêng - Tháng Ăn Chơi
>> 7 Bài Học Quan Trọng Trong Cuộc Sống Hiện Tại

No comments:

Post a Comment