2015-05-11

Thất bại

    Có những lúc tưởng như ta đã đặt được một tay vào sự thành công và hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả lại bỗng hóa thành hư không. Sự hụt hẫng, đổ vỡ và buồn đau là điều không tránh khỏi. Nhưng ta luôn tự nhủ rằng mình phải cố lên.

    Sẽ lại bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Cuộc hành trình lại sẽ nhanh thôi vì ta đã có kinh nghiệm rồi. Cũng thú vị lắm vì ta có dịp nhìn lại một chặng đường đã đi qua. Cuộc sống đâu chỉ là những chuỗi ngày chỉ biết tiến lên? Có đôi khi, vào những lúc tĩnh tâm nhìn tại ta mới thấy được những chân lý ở đời! Chỉ khi tụt xuống cái hố sâu thăm thẳm của lòng mình. Ta mới biết ai là người ta thật sự cần và ai thật lòng với ta. Người không bỏ rơi ta trong nhọc nhằn tan nát mới thật là người mà ta cần kính trọng nhất ở trên đời. Và khi bạn tan nát, bạn chẳng còn gì! Người mà bạn tìm đến bấu víu, người cho bạn những điểm tựa tinh thần mới là người mà bạn thật sự yêu thương!

    Tình yêu không phải là sẽ bên nhau khi thành công. Mà trong khổ đau, thất bại ta cũng rất cần có nhau!
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment