2014-08-21

Chuyện tình của ốc sên

             Một lần tình cờ mình lang thang trên mạng và đọc được câu chuyện tình yêu rất cảm động của những chú ốc sên như thế này:

            Câu chuyện thứ nhất:

           Có hai con ốc sên yêu nhau tha thiết. Chúng rất tâm đầu ý hợp với nhau. Nhưng rồi một con ốc sên cảm thấy tự ti và yếu đuối vì có chiếc vở không lấp lánh ngũ sắc giống con kia. Sự hiểu lầm, mặc cảm và xa cách đã làm họ chia tay và đi về hai phía. Một con ốc sên cứ bò mãi, bò mãi. Đến khi nó gặp một con ốc sên thứ ba. Và nó sống với con ốc sên thứ ba ấy đến trọn đời. Tình yêu của nó là biết chấp nhận thất bại, đổ vỡ, mất mát  và dừng lại đúng mức. Trong cuộc sống ta thường rất hay gặp kiểu tình yêu này. Nó rất thực tế. 

           Còn con ốc sên thứ hai thì cứ bò mãi, bò mãi, bò mãi. Bò đến khi chân nó khô cứng. Và nó lằm chết bên một tảng đá vô cùng đẹp đẽ. Tình yêu của nó là sự cống hiến và hi sinh hết mình. Nó đã chết và sống trọn vẹn cho tình yêu của mình. Tình yêu của nó thật lãng mạn và được người đời ngợi ca, dựng miếu thờ.

          Câu chuyện thứ hai:
   Có hai con ốc sên yêu nhau tha thiết. Chúng rất tâm đầu ý hợp với nhau. Nhưng rồi một con ốc sên cảm thấy tự ti và yếu đuối vì có chiếc vở không lấp lánh ngũ sắc giống con kia. Sự hiểu lầm, mặc cảm và xa cách đã làm họ chia tay và đi về hai phía. Một con ốc sên thì cứ bò mãi về hướng xa với rất nhiều cỏ cây hoa lá.. Bò mãi, bò mãi. Bò đến khi chân nó khô cứng. Và nó lằm chết bên một tảng đá vô cùng đẹp đẽ. Tình yêu của nó là sự cống hiến và hi sinh hết mình. Nó đã chết và sống trọn vẹn cho tình yêu của mình. Tình yêu của nó thật lãng mạn và được người đời ngợi ca, dựng miếu thờ.

           Còn con ốc sên thứ hai thì cứ bò mãi, bò mãi đến khi nó gặp con ốc sên thứ ba và nó sống cùng con ốc sên đó khá hạnh phúc. Rồi một ngày nó bỗng nhận ra là con ốc sên thứ nhất mới chính là tình yêu đích thực của mình. Nó quyết định đi tìm con ốc sên đó. Nó bò mãi, bò mãi, bò mãi về phía con ốc sên thứ nhất đã đi. Cuối cùng nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đã chết bên tảng đá rất đẹp đẽ. Nó ở đó, ngồi khóc thương con ốc sên thứ nhất. Và cuối cùng nó cũng chết bên tảng đá đó. Tình yêu nếu không có chia tay, nuối tiếc và kiếm tìm lại thì không còn gọi là tình yêu nữa. Nhưng sự nuối tiếc thường đã quá muộn màng và có cái kết không có hậu.

           Câu chuyện thứ ba: 

       Có hai con ốc sên yêu nhau tha thiết. Chúng rất tâm đầu ý hợp với nhau. Nhưng rồi một con ốc sên cảm thấy tự ti và yếu đuối vì có chiếc vở không lấp lánh ngũ sắc giống con kia. Sự hiểu lầm, mặc cảm và xa cách đã làm họ chia tay và đi về hai phía. Một con ốc sên thì cứ bò mãi về hướng xa với rất nhiều cỏ cây hoa lá. Nó rừng lại để ăn chúng và thưởng thức những giọt sương trong suốt mỗi buổi sớm mai. 
    Còn con ốc sên thứ hai thì cứ bò mãi, bò mãi đến khi nó gặp con ốc sên thứ ba và nó sống cùng con ốc sên đó khá hạnh phúc. Rồi một ngày nó bỗng nhận ra là con ốc sên thứ nhất mới chính là tình yêu đích thực của mình. Nó quyết định đi tìm con ốc sên đó. Nó bò mãi, bò mãi, bò mãi về phía con ốc sên thứ nhất đã đi. Cuối cùng nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang ở trong một đám cỏ tươi xanh tốt. Cả hai đều vô cùng mừng rỡ và ôm chầm lấy nhau. Họ cùng sống bên nhau hạnh phúc đến hết đời.
       Mình thích ước được là con ốc sên thứ ba. Có yêu thương, chia ly, nước mắt, sự nuối tiếc, kiếm tìm và một cái kết là được sống trọn vẹn bên nhau đến hết cuộc đời. Tình yêu khi ấy mới thật muôn màu, muôn sắc. Người trong cuộc mới nhận rõ giá trị đích thực của tình yêu, thật sự khao khát và trân trọng nó. Tình yêu ấy thật mãnh liệt và hạnh phúc chỉ dành cho người thật sự có bản lĩnh và quyết tâm...

         Câu chuyện thứ bốn:


 Có hai con ốc sên yêu nhau tha thiết. Chúng rất tâm đầu ý hợp với nhau. Chúng quyết định kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Tình yêu đâu phải cứ chia xa, nuối tiếc và kiếm tìm? Hạnh phúc viên mãn nhất sẽ dành cho những người luôn tỉnh táo, bản lĩnh và thật sự trân trọng những gì đang có. Chúc tất cả chúng ta tìm thấy và được ở bên tình yêu đích thực của đời mình.

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết



No comments:

Post a Comment