2015-02-27

Lễ Hội Đền Thạch Đà

         Hàng năm, vào ngày mồng chín tháng ghiêng, đền làng Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội tổ chức cúng tế anh ninh Hai Bà Trưng và Nàng Ả Nương - Một vị tướng soái của Hai Bà Trưng. Tương truyền, sau khi thất trận. Hai bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát để giữ trọn tiết trinh. Các vị tướng tùy tùng của hai bà cũng tuẫn tiết theo. Xác Nàng Ả Nương trôi theo dòng sông Hồng, rồi lại lương vào đúng địa phận xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Thấy có sự trùng hợp thần kỳ. Cũng là cảm nghĩa khí khái anh hùng của Hai Bà Trưng. Nhân dân xã Thạch Đà đã dựng đền thờ ba vị thánh mẫu là Bà Trưng Trắc, Bà Trưng Nhị và Nàng Ả Nương tại chính nơi xác của vị tướng tài ba này dạt vào bờ đê.

        Cứ năm năm một lần, Đền Thạch Đà mở hội tưng bừng để ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng anh hùng. Những năm không mở hội thì dân làng chỉ tổ chức cúng tế gọi là tiệc làng. Hôm nay, mồng 9 tháng ghiêng Xuân Ất Mùi.. Đền làng Thạch Đà lại nô nức mở hội chào đón xuân sang.
Một số hình ảnh về lễ hội Đền Thạch ĐàBlogger Phạm Thị Hợi
                                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                         
Xem thêm các bài viết



>> Tết Thầy

>> Thư Gửi Con Trai

>> Hoàng Tử Hải

>> Tiền Là Gì?

>> Du Xuân

>> Chị Mùa Xuân

>> Tình Yêu Là Gì?

>> Hà Nội Luôn Ở Trong Trái Tim Ta

>> Đầu Năm Đi Lễ Chùa

>> Cách Tự Làm Thịt Hun Khói Ngon Và Bổ Dưỡng

>> Bí Quyết Làm Xúc Xích Hun Khói Ngon

>> Chuyện Tình Cô Đơn

>> Gửi Đến Anh Một Vòng Hoa Trắng

>> Hạnh Phúc Mong Manh

>> Lễ Hội Đền Thờ Hai Bà Trưng Ở Làng Thạch Đà
>> Tình Yêu Thật Tuyệt Vời

No comments:

Post a Comment